-
8.0Nguyên cafe, tê vì gióHồ Đền Lừ như kiểu bờ Hồ của quận Hoàng Mai vậy. Lag tụ điểm cafe ăn uống số 1 của khu Hà Nội 1,5 này. Các nam thanh nữ tú nếu có dịp thì nên thử ghé qua quán cafe trần trùi trụi ở ngã ba Nguyễn Đức Cảnh, Hồ Đền Lừ. Tương truyền ngày xưa Trung Nguyên định mua lại chỗ này. Nhưng bà chủ kiêu không bán. Giờ thấy hố nên đâm ra hận tiền.... đặt tên quán là Nguyên. Thiếu bà nó chữ Trung. Bốc phét vậy thôi. Quán này là quán tay to của phường này. Vì làm đếch có quán nào ngang nhiên phơi bày bàn ghế lấn chiếm vỉa hè mà không bị bắt như thế này. Mình reviews vào mùa thu nên sẽ chấm điểm cao vì chỗ này gió mát lồng lộn. Nhưng đợi sang đông quay lại thì ông sẽ trừ điểm vì cái tội lạnh. Cafe đồ uống ở mức chấp nhận được. Chỉ được cái tiện văn lợi thôi. Hi hi Giá thì khá rẻ. Nhưng ko đến nỗi bình dân vid thi thoảng thấy mấy bác lái 4 bánh mặc quần đùi xông vài quán gọi đồ uống. ...Xem thêm
