-
7.4Súp Cua Cô Bông - Chợ ThiếcĐây là chỗ súp cua ngon nhất mị từng được ăn luôn nè. Súp sánh đặc chứ không lỏng bỏng như nhiều chỗ khác, cua, gà đầy đủ. Một tô đầy ụ như hình giá 20k, gọi thêm chén tuỷ 15k, trứng bắc thảo 8k nữa là ngon xỉu. Bạn nào máu nữa thì gọi luôn nửa bộ óc heo nhen. Mình thích ăn tuỷ lắm, béo béo mà không bị hôi tanh. 1 phần 15k nhiều muốn xỉu, ăn xong đống này no tới tối luôn á. Sa tế ở đây do cô tự làm nên rất ngon, thơm mùi ớt mặc dù chưa đủ cay với mình. Ăn súp cua mình thường nêm thêm dấm với thiệt nhiều ớt á, nghe hơi dị nhưng ngon lắm huhu . - Chỗ này lúc nào cũng tấp nập, có bàn ngồi trong nhà với ghế nhựa ngồi trên vỉa hẻ luôn. Cô bán múc súp luôn tay, thấy mấy nồi bự bự không à, dòm đã dễ sợ. Nghe nói cô bán từ 2-5h là hết rồi, muốn đi ăn lại cũng khó huhu. ...Xem thêm