Sami SimMình nghĩ chắc đây là nhà hàng số 1 thành phố Lang Sơn ở thời điểm hiện tại :)
logchien linhĐơn vị mình từng tổ chức sự kiện ở đây, có lẽ cũng không nhà hàng nào có chất lượng phục vụ tốt hơn tại Lạng Sơn, không gian sang trọng, đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp... Thôi chấm điểm 10 vậy ^___^
HacuchaBây h vẫn còn bán tầm 3h30, có hôm 4h. Phục vụ tốt. Ngon . Bánh tráng nướng 23k , bánh tráng trộn 15k, trà chanh 10k
Thúy Vân NgôHình như ở tp Lạng Sơn bây h chỉ còn duy nhất quán bánh tráng nướng này. Dạo trước đc con bạn đưa đi ăn thấy cũng khá ổn. Bánh giòn, nhiều bò khô. Thích cả cái nc chấm ở đây nữa, chua chua ngọt ngọt. Bánh tráng nướng 25k/cái. Nước chah leo 15k/cốc. Nói chung là đáng để ghé qua :)
Pu TrầnMùa đông lạnh lạng ăn bát vún sáng là ấm nguyên ngày. Đậm đà, vừa miệng, hấp dẫn dã man con ngan!!!
Pu TrầnMình đã ăn ở đây rất nhiều lần và lần nào cũng thấy ngon, vừa miệng. Bát bún giá chỉ 25k mà đầy đủ cả cua, cá, đậu, ốc. Cô chủ quán dễ mến, thân thiện, phục vụ nhanh, phù hợp cho một bữa sáng đi làm.
Pu TrầnQuán mới mở, lạ, chỗ thoáng, sạch sẽ, dễ tìm. Nước dùng ngon, vừa miệng nhưng không đặc sắc lắm. Giá vừa phải, 30k bát bún thái. Mình ăn ở đây 2 lần, chả hiểu sao lần đầu cảm giác hải sản không tươi, lần sau thì thấy đỡ hơn. Được cái bát bún đầy đặn có chả cá, cá rim, cá tươi, mực và 2 con tôm, đậu. ...
Yami SaiQuá nướng thì nhiều cơ mà giờ mới thấy một quán gọi là theo kiểu Hàn )), đồ ăn khá tươi, đầy dặn, không bị độn quá nhiều, có mấy set ăn khá hợp lý cho ai chỉ thích một loại thịt mà giá cũng ko quá chát, nhân viên phục vụ bình thường, chưa chuyên nghiệp lắm, quán vỉa hè nên gió bụi là chuyện thường )), ...
Yami SaiQuán rất dễ tìm, ngay đầu cầu cũ, một màu đỏ nổi bật luôn 😁. Bánh ở đây trang trí đẹp, ăn thơm, mềm, không ngấy. Giá cũng không quá đắt, từ 150k đổ lên. So với các quán bánh ngọt khác trong thành phố thì chất lượng và mẫu mã đều hơn.
Pu TrầnBánh mì thịt nướng ngon, đầy đặn có đủ rau, cà chua, sốt,... vừa miệng. Bánh mì giòn, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Cô chú bán hàng cũng dễ tính lắm. Trong các hàbg Doner Kebab thì mình thích ở đây nhất, ăn no dã man mỗi tội max đông nên nhiều hôm đợi hơi lâu :((( với lại quán vỉa hè nên mang đi là chính