Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Mũi Điện

Mũi Điện

-
- Khách du lịch
8.8
Không gian
8.2
Vị trí
8.1
Chất lượng
7.8
Phục vụ
7.7
Giá cả
8.1
18
Bình luận
Đang mở cửa  07:00 - 20:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
50.000đ - 80.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • linhlinh21
    đã bình luận bằng Android
    8.8
    Mũi Điện
    Cung đường sống ảo là đây chứ đâu :))) trên đường đi mấy lần dừng lại để chụp ảnh, leo lên tới nơi đứ đừ mà nhìn xuống quá đã, gió lồng lộn gột sạch mồ hồi, kéo nhau chụp tiếp, từ trên chỗ ngọn hải đăng đi ra chỗ mũi điện cũng là 1 quá trình lăn lê bò lết các kiểu đêt càn quét sạch bộ nhớ điện thoại, chụp hình tỉ tê xong lết xuống là thấy bãi môn :)))) cấm tắm mà vẫn cứ đông người tắm :v nước trong veo mà cạn nữa, tắm xong phi lên lội cát cũng 1 đống tấm nữa mới chịu lên bờ 😂😂😂 vé vô có 20k, mờ free tắm nc ngọt, chụp cho 1 lố hình up ko biết khi nào mới hết ahihi. ...Xem thêm
  • 8.2
    Mũi Điện
    Mũi Điện điểm cực đông của tổ quốc nơi mặt trời mộc đầu tiên của Tổ Quốc. Đi đường Quốc lộ Qua Đèo Cả rẽ trái chạy thẳng xuống mua vé vào cổng 50k / 1 khách. gửi xe gắn máy 5k. Đi bộ 2km là đến mũi điện theo chỉ dẫn. Đường đi bằng bê tông cũng dễ đi. Nếu không muốn đi bộ. bạn có thể đi xe gắn máy 50k /1 người /1 xe. Mình nghĩ đi bộ các bạn có những cung bậc cảm xúc khác nhau để ngắm nhìn mây trời. cát nước và chụp lại những cảnh đẹp ...Xem thêm
  • 9.0
    Mũi Điện
    Cực đông của Tổ quốc giờ mới có dịp đi. Cảnh quá đẹp. Tuy nhiên hơi vắng khách nên không có không khí cho lém 😂. Hải Đăng và Mũi điện có 2 đường đi khác nhau nhé nên đi hơi mệt tí. Với lại muốn tham quan Hải đăng phải đi giờ làm việc ấy chứ buổi trưa các anh nghỉ không có mở cho lên tham quan hải đăng đâu nhé 😂. Trong khu cũng có 1 bãi biển có thể tắm được nhé. Tuy nhiên do vắng khách nên ko có ai tắm cả làm mình có muốn tắm cũng thấy ngại. Toilet sạch sẽ lắm nhé. ...Xem thêm
  • Honglai Che
    đã bình luận bằng iPhone
    8.0
    Mũi Điện
    Nghe đồn đây là điểm cực Đông của Tổ quốc nên nhóm mịn có chuyến phượt từ ĐN vào Phú Yên để tận mắt được chứng kiến khoảnh khắc đón ánh mặt trời đầu tiên trong ngày^^ Nếu ai từng đi phượt, mê rong ruổi trên những cung đường thì chắc chắn không thể bỏ qua cung đường đi hải đăng mũi Điện: cực kì đẹp, cực kì phê với cung đường uốn lượn quanh co một bên đồi một bên biển xanh ngắt. Leo lên mấy chục bậc tới hải đăng rồi rẽ xuống mũi Điện bạn mới thấy đất nước mình còn có những nơi đẹp đến thế này. Mình nghì các bạn trẻ nếu có cơ hội nên đến đây một lần để cảm nhận ...Xem thêm
  • Edna Mode
    đã bình luận bằng Android
    7.6
    Mũi Điện
    Tham quan hải đăng xong sẽ có lối cầu thang dẫn xuống mũi Điện Hoặc ko thì trên đường từ dưới đi lên khi gần đến hải đăng có ngã rẽ, đường này thì hơi khó đi hơn xíu, kiểu hoang sơ hơn, đường rừng, cây cỏ nhiều, cũng dẫn đc xuống mũi Điện. ...Xem thêm
  • 8.2
    Cực đẹp
    Cả nhóm mình dậy lúc 4h, đi xe tới Mũi Điện, leo hơn trăm bạc thang lên ngọn hải đăng, cuối cùng cũng kịp đón bình minh, tuy nhiên hôm mình đi trời nhiều mây nên cũng ko đẹp lắm. Cảnh ở đây siêu đẹp luôn nha, không khí trong lành, gió thổi lành lạnh, nên thích lắm Ah phí tham quan chỉ có 10k để lên ngọn hải đăng thôi. Tụi mình đi sớm, nên ko tốn phí gởi xe hay phí vào cổng luôn ...Xem thêm
  • 9.4
    Mũi Điện
    - Mũi Điện hay còn gọi là Mũi Đại Lãnh, điểm cực đông của tổ quốc, nơi đón ánh bình minh đầu tiên của Việt Nam. Mũi Điện nằm dưới chân đèo Cả, cảm giác chạy lượn lượn dưới khúc chân đèo thôi đã cả thấy phê rồi. Từ xa xa đã nhìn thấy ngọn hải đăng sừng sừng có từ lâu đời ở đó. - Để ngắm cảnh bình minh ở Mũi Điện tụi mình dậy từ 5h sáng chạy từ thành phố Tuy Hòa để lên Mũi Điện đón ánh bình minh. Quảng đường đi khoảng 20km, đường rất rộng cộng với sáng sớm nên ít xe nên đi tầm 20ph là tới nơi. Nhưng tiếc thay khi đến nơi bình minh đã mọc từ bao giờ rồi. Nên nếu muốn ngắm bình minh thiết nghĩ các bạn nên đi sớm hơn. - Do không ngắm được bình minh, nên tụi mình vào ngọn đèn hải đăng dạo quanh, chụp hình check in các kiểu. Do đi sáng sớm nên tụi mình không tốn bất cứ khoản phí nào từ gữi xe đến tiền vé. Đậu xe xong cả đám leo bậc thang để lên ngọn hải đăng. Đoạn đường bậc thang cũng không xa lắm, bậc thang cũng thấp. Sẽ quay lại khi có dịp. ...Xem thêm
  • Olaf Olaf
    đã bình luận bằng iPhone
    8.0
    Mũi Điện
    Đường đi đến đây đã đẹp, mà đường lên hải đăng còn đẹp hơn, có điều gần đến ngọn hải đăng thì hơi khó đi tí xíu. Là một nơi sống ảo hơi bị đẹp luôn nha. Tụi mình đi hôm trời mưa nên đường trơn trợt lắm. Nhưng mà lỡ ra rồi thì tắm mưa mà đi tiếp luôn chứ biết sao giờ. Cuối cùng cũng chinh phục được. Tấm hình nguyên đám chụp ngay Mũi Điện là lúc mưa to lắm luôn. Nhưng mà thích quá biết sao giờ. Cảnh đẹp vô cùng. Mà đi nguyên đám lại còn vui hơn nữa. Đi về mà còn nhớ hoài luôn í! ...Xem thêm
  • Minh Tram
    đã bình luận bằng Android
    10
    Mũi Điện
    Mình đặc biệt thích biển ở đây, xanh ngát và trong veo luôn. Đường lên Mũi Điện cũng không quá khó, đi để đặt chân lên cực Đông của Tổ quốc. ...Xem thêm
  • 9.6
    Mũi Điện
    Sau bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Phú Yên được mọi người biết đến nhiều hơn. Phải công nhận Phú Yên có những địa điểm đẹp tựa tranh vẽ, non nước hữu tình. - Mũi Điện hay còn gọi là Mũi Đại Lãnh, điểm cực đông của tổ quốc, nơi đón ánh bình minh đầu tiên của Việt Nam. Mũi Điện nằm dưới chân đèo Cả, cảm giác chạy lượn lượn dưới khúc chân đèo thôi đã cả thấy phê rồi. Từ xa xa đã nhìn thấy ngọn hải đăng sừng sừng có từ lâu đời ở đó. - Để ngắm cảnh bình minh ở Mũi Điện tụi mình dậy từ 5h sáng chạy từ thành phố Tuy Hòa để lên Mũi Điện đón ánh bình minh. Quảng đường đi khoảng 20km, đường rất rộng cộng với sáng sớm nên ít xe nên đi tầm 20ph là tới nơi. Nhưng tiếc thay khi đến nơi bình minh đã mọc từ bao giờ rồi. Nên nếu muốn ngắm bình minh thiết nghĩ các bạn nên đi sớm hơn. - Do không ngắm được bình minh, nên tụi mình vào ngọn đèn hải đăng dạo quanh, chụp hình check in các kiểu với check in Bãi Môn luôn, một phân cảnh trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Do đi sáng sớm nên tụi mình không tốn bất cứ khoản phí nào từ gữi xe đến tiền vé. Đậu xe xong cả đám leo bậc thang để lên ngọn hải đăng. Đoạn đường bậc thang cũng không xa lắm, bậc thang cũng thấp. - Lên đến nơi là cả một vùng biển trời bao la. Công nhận biển ở đây sạch kinh khủng, nước biển thì xanh biếc, trong veo, nhìn thôi là đã muốn tắm rồi, không khí thì trong lành nữa chứ. Cảm giác thật thư thái thoải mái. - Tham quan chụp choẹt check in các kiểu xong, quay ngược đường bậc thang đi lên hồi nãy, đi khoảng nữa đường sẽ thấy hướng xuống Bãi Môn. Bãi Môn công nhận đẹp kinh, xuống đây mình thấy có nhiều bạn dựng lều ngủ qua đêm, cảm giác đấy chắc thú vị lắm. - Khoảng 8h sáng nhóm mình lại quay về thành phố Tuy Hòa, ấn tượng về nơi này vẫn còn mãi tận bây giờ. Mong một lần có dịp quay lại đây trải nghiệm nhiều hơn thế nữa. À mà dọc đường về tụi mình có ghé quán kia ăn món bánh hỏi lòng heo, thịt heo quay cũng ngon cực. ...Xem thêm
18 bình luận đã chia sẻ
7 Tuyệt vời
7 Khá tốt
4 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.2
Giá cả
7.7
Chất lượng
8.1
Phục vụ
7.8
Không gian
8.8
8.1 điểm - Khá tốt
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Đang mở cửa  07:00 - 20:00
Giờ nhận khách cuối
07:30 PM
Thể loại
Phong cách ẩm thực
Phù hợp với
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập