Tuấn AnhHôm nay mình xin review về một quán trái cây xô có từ lúc món này mới bắt đầu hot ở Cần Thơ và còn tồn tại đến bây giờ
Quán khả nhỏ, khách hàng chủ yếu ngồi ở ngoài vỉa hè để thưởng thức
Quán chủ yếu chỉ bán về trái cây và có nhiều mức giá cho khách hàng lựa chọn như trái cây tô (1 người ăn) giá chỉ ...
Min TrươngMình đi ăn tầm 21:30 trái cây xô nhìn tồi tàn, menu thì ghi nhiều loại trái cây mà mang ra chỉ toàn thanh long, táo và dưa hấu. Ya-ua thì mang ra chậm mà nó cứ lỏng lỏng thế nào. Phục vụ chậm. 1 xô nhạt nhẽo mất 35k. Chắc là món chán và mắc nhất trg chuyến đi Cần Thơ này. Chỗ ngồi siêu muỗi