TP. HCM
Ăn uống
Bộ lọc

Các quán sữa nóng - bánh ngọt

- Hà Mi - Điểm trung bình:
7.8 / 4 địa điểm
  • 8.3
    1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 1, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng
    • Xuan Duy Vu
      Xuan Duy Vu Nay bà dời qua***rồi, ngay khách sạn Xuân Quỳnh ấy. Bánh hơi lạnh nhưng mà chấm với mấy loại sữa bà bán thì nóng ăn ngon lắm :3
    • Mỹ Phạm
      Mỹ Phạm Tên là "cô" nhưng cô Lan đáng tuổi bà tụi mình rôi. Bà còng cái lưng, lụi hụi bán bán các món làm nóng người giữa trời đông giá lạnh: - Sữa hột gà, sữa hạt bắp - nành - xanh - phộng - cacao: sữa dù uống không đường cũng rất thơm và không ...
  • 8.1
    Ngã 3 Việt Anh, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng
    • Thị Thu Nguyễn
      Thị Thu Nguyễn Quán phục vụ tốt, sữa ngon, bánh ngon, nhân viên phục vụ rất chu đáo Đánh giá:
    • Vy Lam
      Vy Lam Quán sữa ở đây rất đông, nằm ngay vong xoay 3/2 hướng qua*** Sữa ở đay nấu có vị thơm và rất béo. Mình thích uống thập cẩm giá chỉ 9K. Ngoài ra còn có các loại bánh ngọt ăn kèm. Giá từ 7k_10k tùy loại bánh. Buổi tối trời lạnh mà uống 1 ly sữa nóng thì con gì bằng. Quán này ở vẻ hè nên hơi không sạch ...
  • 8.0
    Nguyễn Văn Cừ, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng
    • Chu Yen
      Chu Yen Quán sữa đậu nành - bánh su kem ngon nhất trong lòng tui ở Đà Lạt🥰
    • Trần Khánh hà
      Trần Khánh hà Mình đi vào tối thứ 7 nên đường vào chợ, khu Hoà Bình đều bị chặn, ko cho xe máy vào. Ban đầu tính quay lại tăng bạc hổ để uống sữa đậu nhưng thật sự đường chặn tùm lum ko thể vào bằng xe máy được, cũng ko thể dắt xe vào. Chạy một hồi thì ghé đại quán cô Dung, quán có bán cả bánh mì, bánh trán trộn ...
  • 6.9
    64 Tăng Bặt Hổ, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng
    • Villay 0110
      Villay 0110 Đông nghịt nhưng cô***vẫn take care từng bàn. Mà do đông quá làm kh còn cảm giác ĐL mà toàn mùi người. Mình ngồi có 15’ mà choáng hết cả người. Sữa ngon, tụi mình đi tối nên bánh cũng hơi cứng vs k còn tươi í. Khuyên các bạn nên mua r đi vòng vòng chứ ngồi đó lâu chắc mình xỉu :)))
    • Nga Trần
      Nga Trần Chỗ này thì quá nổi tiếng rồi. Từ chợ Đà Lạt đi lên bậc thang băng qua rạp chiếu phim là tới đường này. Buổi tối chỉ có mỗi chỗ này là tấp nập nhất. Mình với đứa e thấy còn chỗ là tấp vô ngồi liền. Kêu bánh tráng của cô ngồi ngay góc đường đối diện tiệm bánh Pastisserie ăn á. 40k cho 2 cái. Kêu luôn ...
Tìm địa điểm cần thêm vào bộ sưu tập
    Thêm địa điểm thành công
    Lưu ảnh vào bộ sưu tập
    Chỉnh sửa bộ sưu tập
    Cấu hình bộ sưu tập
    Tạo bộ sưu tập mới
    Cấu hình bộ sưu tập