Quảng Trị
-
-
Rose Rose Mỗi lần mình về quê thì đây luôn là một trong các địa điểm ăn sáng sẽ-phải-ghé, chỉ hơi hy sinh chút là về nhà nghỉ ngơi mà phải dậy sớm để đi ăn nhưng mình thích cháo ở đây nên cũng không vấn đề lắm. Cháo mềm mịn và thơm, bước vào quán là đã thơm nức mũi rồi. Quán rất đông khách, đi từ xa lại thấy ...
-
Rose Rose Đây là một trong những điểm ăn sáng mình thích nhất ở Đông Hà sau bánh canh cá lóc. Quán mở cửa sớm và rất đông khách, cháo mềm, có hạt đậu xanh, tiêu nên rất thơm. Cháo bò ở đây hết rất sớm tầm 8 giờ sáng đi là không còn cháo. Cháo lươn thì hết chậm hơn nhưng cũng khoảng 8h30 là hết. Hôm nào đi muộn ...
-