Vũng Tàu
Ăn uống
Bộ lọc

Bánh ngon quận 1

- Hachi Hachi - Điểm trung bình:
7.4 / 4 địa điểm
  • 7.7
    78 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. HCM
    • Zen Usagi
      Zen Usagi Nhân viên nào cũng thân thiện, nhiệt tình. Quán trang trí tường và tranh treo khá đẹp nhưng mình không thích bàn ghế cho lắm, khó ngồi sao áh 😁 Parfait nhỏ nhưng cũng hơi ngán, nhưng nói chung cũng khá ngon, kem béo, trái cây tươi. Bánh khoai lang ngon mà nhỏ thấy cưng :))))) muốn ngắm thôi không ...
    • Ngan Vo
      Ngan Vo Mình ghé quán buổi tối. Quán vắng chỉ có nhóm mình thôi. Mình thích kem này, ăn ngon nhưng giá hơi mắc.
  • 7.2
    Góc Phạm Hồng Thái & Nguyễn Thị Nghĩa, 76 Đ. Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TP. HCM
  • 7.6
    Tầng 2, 8/15 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. HCM
    • Khoai Lang
      Khoai Lang Mình thích lớp học ở đây, công thức đa dạng. Mỗi lớp tối đa 6 học viên thôi, 2 người cùng làm 1 nhóm. Được tự tay thực hành các công đoạn và mang bánh về nhà. Bánh đẹp, ngon, hộp sang nữa, nên làm xong mang đi tặng luôn rất thích (ở lớp được ăn phần cô giáo làm)
    • kimthi
      kimthi Mình thích bánh Nhật nên hay đăng kí lớp học ở đây nhất. Mỗi món bánh có giá tiền khác nhau, đi học ko cần chuẩn bị gì cả, bánh làm xong sẽ được ăn thử, có trà uống, sẽ được mang 1 phần bánh về. Giáo viên nhiệt tình, dễ thương. Nằm trên lầu 2 của pizza 4p’s.
  • 7.3
    68/17 Hoàng Diệu, Quận 4, TP. HCM
    • Oni Duckie
      Oni Duckie Trước mình hah đi làm bánh chỗ này , lúc chỗ này còn ở Q1 gần Nguyễn Du á . Ở đây thú vị , có cho mình vừa ăn vừa làm thích lắm luôn đó . Nói chung là thích hết từ nhân viên đến không gian v...v...
    • Trang Trang
      Trang Trang Mình đưa em đi học gần đó nên vô đây ngồi đợi đón luôn.Hơi bất ngờ vì vô quán thấy chẳng giống quán cafe:)).Lèo tèo vài 3 bàn ở dưới,xung quanh là bán lưu nịêm..Ở bên trên hình như có làm bánh.Menu chỉ có nứơc,không phục vụ bánh luôn! Ngồi 1 hồi đi vòng vòng xem thì lựa đựơc hộp sơn móng tay F21.Về ...
  • Phương Cát
    Phương Cát my theory: a long time ago on Halloween the girl went trick or treating, some of her bullies tried to steal her candy or something... she ran in the dangerous woods hoping she would get away... she did and she even managed to easily avoid the bear traps..... she saw the tree (the tree at 7:10) and thought that would be a good place to rest and eat her candy... she tripped and got caught her foot in a bear trap..seeing that she couldn't get free and not one can hear her or knows where she is.. she wrote "you found me" on one of her candy wrappers in hopes that one day someone will find her..... every year sense then.. her spirit would leave her body and would roam around town still hoping someone would find her.. the house became empty then that boy and his family moved in her house and he's the same age as she was when she died, and that's why only he can see her. The Halloween at 0:53 was his first Halloween in that town and that's why she freaked out when he said hello to her. because he was the first to have seen her
Tìm địa điểm cần thêm vào bộ sưu tập
    Thêm địa điểm thành công
    Lưu ảnh vào bộ sưu tập
    Chỉnh sửa bộ sưu tập
    Cấu hình bộ sưu tập
    Tạo bộ sưu tập mới
    Cấu hình bộ sưu tập