Thái ThảoMình và đám bạn ghé lại đây ăn tại mình từng ăn ở đây 1 lần rồi và cũng thích vài món mún ăn lại ^^ không gian quán thì bé, bàn thấp, kiểu tụ tập của mấy quán ốc :D tụi mình ăn sò huyết xào me, ốc hương rang muối ớt, bao tử heo chiên giòn, sụn gà và trứng cá thu ^^ sò huyết hay ốc hương đồ thì cũng ...
Tân ĐặngQuán này là quán ốc, không gian khá nhỏ. Mình thấy chỉ phù hợp với các bạn sinh viên đến ăn rồi đi. Nhưng mà ở đây có cái lẩu cá bớp khá là ngon. Bữa mình đi một đám, ăn ốc xong thấy đói bụng nhìn vô có cái lẩu nên kêu luôn. Cá thì tươi và dày, thịt ăn chắc ngọt lắm. Lẩu măng vị chua cay ăn ngon. Ngoài ...
foodee_a2f7e3d1Đi 1-2 lần ko có lần thứ 3. Ko có nhân viên đón tiếp khách. Lên bàn trông thì k cho ngôi kêu bàn đặt hết rùi mà ko môt lời nc dễ nghe.
Thay vi hêt bàn nên có nguoi thông báo để khách khoi gửi xe rui đi lên lầu 5
Phục vụ quá tệ khách đi hêt nay mai
Đức AnhLâu rồi quay lạu uống vì team đá banh hay uống ở đây, nhung có anh nhân viên phục vụ thái độ kì quá, hỏi khách câu nào câu đó trống không, tiếng thì gắt gắt
"Menu hả?" "trà đào h...v.v
Trước có mấy bé dễ thương lắm
le van
Thích nhất cà phê sữa ở đây, lúc nào đến cũng thích uống cà phê sữa và ra về sẽ phải mua sữa chua đá xay dâu tây và việt quất, ngon ko chịu được hihi
Long NguyenMình đặt 3 phần nếp cẩm và 1 phần RAU CÂU DỪA LỚN qua now.vn. Vì là lần đầu đặt mua ở đây nên k biết mỗi phần sẽ như nào. Tối trời mưa, a giao hàng giao tới, mình thấy hũ rau câu dừa được có 1 nhúm nên hỏi thì a nói là bên cửa hàng giao v. Mưa gió nên mình cũng k làm khó a. Hôm sau mình tới tận quán ...
Tiny LoveVào ngồi tránh nóng ăn vội cốc sữa chua nếp cẩm cho mát ruột mà ko nghĩ nếp cẩm ăn thật sự ngon luôn ! Hỏi mới biết cô chủ nấu vị Hà Nội nên nếp cẩm cũng khác so với các nơi khác . Chấm sữa chua 9/10 , bạn nv cũng nhiệt tình :))
B Mai LuuChuyến đi Campuchia-đảo Koh Rong của Top Ten travel làm mình cực kỳ ấn tượng luôn,dịch vụ tốt ,giá mềm.Hồi đó mình đi có anh Trung làm hướng dẫn viên vô cùng vui tính ,tận tình.Đầu tiên là ăn bánh canh trảng bàng ở trạm,bình thường,k ngon lắm.Kế đến đến thủ đô Phnom Pênh là buổi trưa ăn lẩu băng chuyền ...
Trâm Nguyễn1p 5c 35k trên baemin,còn grab mình thấy 50-60k lận. Bột bánh k ngon, k thơm, kiểu như cho hơi nhiều bột năng ấy nên ăn dính răng lắm, ăn vs rau thì cũg tạm ổn nhưng ăn không vs nc mắm thôi thì k ngon. Hộp giấy đc lót 1l lá chuối nên khá yên tâm.điểm cộng là rau đa dạng, cho nhiều, tươi và sạch nữa. ...