TP. HCM
Ăn uống
Bộ lọc
Tìm địa điểm cần thêm vào bộ sưu tập
    • 25
      Rất ngon
      Đi ăn Haidilao trong một buổi tối SG ngập mưa nhưng vẫn ko nuối tiếc. Nhân viên rất lịch sự, dễ thương, nhiệt tình. Món ăn siêu ngon. Nhà mình 4 người gọi nước lẩu Thái và thảo mộc, màn thầu chiên chấm sữa ngon ngon và các loại topping cho vào lẩu. Nước lẩu Thái ngon ngất ngây, đậm đà, càng ăn lâu nước lẩu đậm xuống thì chuyển sang ăn lẩu thảo mộc cân bằng vị lại. Thích nhất là thịt bò, mềm ngon và tôm viên phô mai, beo béo lạ miệng. Chi phí cho bữa ăn no nê là 1,3tr. Tính ra mỗi người hơn 300k, ko rẻ nhưng xứng đáng. Quầy nước chấm cũng phong phú nhưng mình lấy muối ớt pha sẵn ăn vẫn ngon. Ăn xong về, những con đường ở quận 1 như biến thành sông vì mưa lớn và mình đã phải “bơi” :))Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • 2.6
      “Sự cẩu thả trong bất kỳ nghề gì cũng là sự bất lương”
      Tôi khẳng định đây là quán ốc quen thuộc tôi hay ăn trước dịch và lần nào cũng hài lòng về chất lượng mặc dù số lượng trong mỗi món ăn chưa bao giờ ổn định. Thế nhưng, mới hôm qua thôi, 29/07, tôi đến ăn cùng bạn và được trải nghiệm 2 thất vọng siêu lớn (hên là gọi ít món chứ ko là lãnh đủ) 1. Món nghêu sữa hấp Thái: mùi vị ko như trước bởi lẽ trong thố nghêu (được vài con) có mùi con chết. Phá hỏng cả món ăn. 2. Món chem chép hấp xả: mời các bạn xem hình. Khi nhân viên đem tô chem chép ra, tôi nhìn mà ngỡ ngàng, tôi gọi em lại và hỏi sao tô chem chép kỳ cục vậy: toàn vỏ, lỏng bỏng nước và thịt chem chép rơi rụng trong tô như thịt vụn, đã vậy còn teo ngắt. Ấy vậy mà em nhân viên tỉnh rụi bảo “Món này nó vậy”. Nghe em trả lời mà tôi cạn lời, mọi người nhìn thử xem con chem chép bình thường như vậy á??? Đã vậy nước xả hấp cũng có mùi lạ nữa. 2 món còn lại là sò lông nướng và sò huyết xào me thì vẫn “ít ổn định” nhưng mùi vị ổn nhất. Tóm lại chiều hôm qua đẹp trời nhưng bị quán ốc này làm cho “tức nói ko nên lời”.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      • Jenny Dang Định tối nay đi ăn, nghe vậy hết dám lại đó ăn luôn, cám ơn bạn đã review nhé ạ
        • 31/07/2020 15:55:51
    • via iPhone 20/02/2020 17:25:13    263
      9.2
      Ngon và rẻ ngoài sức tưởng tượng
      Mình đến lẩu Bát Bửu cùng 2 người bạn. Hơi ngỡ ngàng ban đầu vì quán vắng khách lắm, lúc đó đứa nào cũng nghĩ chắc giá mắc. Khi gọi món mới biết ở đây dạng buffet lẩu. Nhóm 3 người mình chọn 2 loại nước lẩu: Tomyum và Bát Bửu. Lẩu Tomyum ngon hơn, có vị chua chua cay cay rất ngon. Thức ăn nhúng lẩu rất đa dạng, bò Mỹ, bò Úc,... gì cũng có. Tới lúc tính tiền nhìn giá 208k/ người mà hết hồn. Rẻ ngoài sức tưởng tượng. Một bữa ăn cực kỳ hài lòng. Mong là quán sớm đông khách để tiếp tục duy trì. Mình rất thích quán! Đã từng ăn ở Hutong, ko muốn so sánh về thương hiệu nhưng quả thật chất lượng ko khác nhau, chỉ khác giá Hutong quá chát.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Cần được giải thích
      Hôm nay đến quán ăn, quả như review, quán khá đông. Tới lượt món gà UFO của mình được đưa lên thì nhân viên bảo hết chảo mẫu nên thay bằng loại chảo thường. Mình vẫn ok. Nhân viên mang chảo phô mai và 1 đĩa gà gồm 10 miếng gà 2 loại vị. Thiệt tình lần đầu ăn nên mình tập trung để ý chảo phô mai thôi. Về nhà up hình thì bạn bè hỏi sao đĩa gà bé tí thế! Rồi mình cũng lên các trang xem các bạn khác up thì thấy khi để trong chảo gang kia thì số lượng gà khác thật. Là sao vậy Goobne?Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Ko hợp
      Có lẽ mình order ko đúng món ngon của quán nơi hơi thất vọng. Dừa sáp dầm sữa thì miếng dừa như bột, ko có chút đặc biệt nào. Sinh tố dừa chuối thì như chuối xay. Haiz...Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      • TRAVICO TRAVICO Dừa sáp dằm, cơm dừa sáp mềm dẻo như sáp đèn cầy nha bạn. Còn dừa sáp chuối thì có độ béo của dừa. Bên quán bán chạy là dừa sáp sầu riêng, dừa sáp bơ, dừa sáp cacao bạn nha.
        • 13/03/2019 22:18:42
      Quá nhạt!
      Gongcha ơi, lâu rồi mình mới ghé lại uống mà sao làm hụt hẫng ghê á! Dự định ban đầu sẽ order trà xanh trân châu trắng như thường lệ nhưng khi đến thấy đang chạy món mới trà sữa Okinawa, có vẻ hấp dẫn, hình thức có vẻ như trà sữa trân châu đường đen nên gọi uống thử. Một ly Okinawa 50% đường, 50% đá được mua mang về nhà (chạy xe máy 5 phút). Uống thử thì ngay ngụm đầu tiên cảm nhận được vị ngọt của đường đen, uống thêm ngụm nữa thì nhạt nhạt và nhạt. Nhạt như kiểu bạn uống cà phê sữa còn dư chút mà bạn đổ nước lạnh vào uống tiếp vậy đó. Buồn ghê nơi... Buồn ơi là buồn...Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Ngon
      Mình ăn ở đây khá nhiều lần rồi. Mới nhất là hôm qua (chủ nhật) nhưng thấy vẫn ổn, ko có gì phàn nàn mặc dù quán rất đông. Nhà mình gọi vịt quay Bắc Kinh 3 món, chân gà tàu xì và há cảo . Do là chủ nhật nên lên món khá lâu. Nhưng nêm nếm ổn, món ăn ngon.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      • Yomi Thùy Bạn ơi cho mình hỏi nếu đi ăn ngày chủ nhật có đông hết bàn ngồi ko bạn
        • 25/06/2018 13:56:03
      • Tuyết Nhung Nguyễn Chủ nhật đông lắm nha. Lúc mình tới cũng phải đợi, nhưng chưa tới 10 phút là có bàn ngay.
        • 25/06/2018 15:34:21
      • Kim Phượng Bạn ơi cho mình hỏi hồi kì bạn đi là vịt quay bắc kinh nhiu ạ
        • 09/08/2018 23:11:32
      • Xem thêm
      Quán Nhật, phục vụ kiểu... chợ đen.
      Hôm qua đến đây ăn, ra về trong hụt hẫng. Ko phải vì chất lượng món ăn mà là vì cách mà 1 số bạn phục vụ thể hiện. Đây là lần thứ 2 mình đến với Phổ Đình. Lần đầu là cách đây 1 tuần ở chi nhánh 3/2 (mình sẽ review sau). Lần 2 là hôm qua. Công việc bận rộn nên việc dành thời gian cho 1 bữa ăn ko dễ, vì thế mình đến quán Nhật, nghe nói đắt thì ắt chất lượng tốt, ko phí thời gian bỏ ra. Hóa ra lại lầm. Về món ăn mình ko có gì phàn nàn, bò mềm, ướp ngon. Hôm qua mình gọi 1 ba rọi bò ướp cay, 1 dẻ sườn bò Đế Vương, kim chi và Strongbow. Đáng lẽ có thể gọi nhiều hơn để ăn nhưng quá bực mình với cách phục vụ nên thôi luôn. Tranh thủ ăn nhanh, chụp choẹt vài tấm rồi đi về. Bạn nghĩ sao khi vừa ngồi vào bàn, nhân viên đem đĩa nước chấm và một chồng đĩa để trên bàn mà như muốn dằn mặt khách? Lúc order thì lạnh lùng hỏi "Có lấy thêm kim chi hay salad gì ko?" Nghe giọng điệu tự nhiên thấy mất cảm tình liền. Rồi đĩa bò Đế Vương mang ra cũng để cái cạch vô tình rồi quay ngoắt bỏ đi. Ôi, tôi đã cố gắng để nhìn coi cô nhân viên ấy có đeo bảng tên trước ngực ko để biết chính xác mà phản ánh nhưng ko coi được. Cô ta mỗi lần đến bàn là thoắt cái biến mất ngay, ko thể thấy được gì. Đỉnh điểm là khi cây kéo cắt thịt rất khó cắt, tôi nhờ lấy cây kéo khác thì biến mất tăm luôn...??? Mà nhân viên ở đó rất vô tâm, thấy khách ngồi cắt khó khăn cũng ko có ý tới giúp. Tới bây giờ tôi ko hiểu vì sao mình dồn nén được cơn giận để ra khỏi quán mà ko 1 lời hờn trách. Ak, thật ra ko hẳn là giận, chỉ là buồn. Buồn vì mình đã đặt niềm tin sai chỗ, tiêu tiền ko đúng nơi. Và giờ chỉ biết tự nhủ với lòng là ko bao giờ đến đây nữa mà thôi. Tuy nhiên tôi vẫn sẽ gửi lời khen đến các chú bảo vệ giữ xe, có thể nói họ là điểm sáng trong cung cách phục vụ của Phổ Đình. Lịch sự, tử tế và dễ thương. Thiết nghĩ các bạn phục vụ chạy bàn (nhất là các bạn nữ) hãy ra cửa mà xem cách các bác ấy đối với khách mà học hỏi nhé!Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      • Uraetei BBQ Japan Uraetei phổ đình xin gửi lời xin lỗi chân thành đến bạn. Ad sẽ ghi nhận và báo về chi nhánh để chi nhánh xử lý và khắc phục ạ, thật xin lỗi vì đã để bạn không thoải mái khi đã đến dùng bữa tại nhà hàng. Nhà hàng sẽ đào tạo hòan thiện hơn để mang lại một bầu không khí thoải mái hơn chuyên nghiệp hơn cho quý khách khi đến dùng bữa tại nhà hàng. Và cũng chân thành cảm ơn vì những góp ý của bạn để nhà hàng hoàn thiện hơn ạ. Mong rằng nếu có cơ hội bạn sẽ lại đến nhà hàng để test và cảm nhận sự khắc phục của bên ad. Cuối cùng xin gửi đến bạn lời chúc chân thành chúc bạn một ngày tốt lành ạ.
        • 02/06/2018 11:26:22
      Rất hài lòng!
      Tôi đến chi nhánh này như để tìm lại niềm tin với Hana sau nhiều lần thất vọng ở chi nhánh Phạm Viết Chánh. Tính ra đường đi xa nhưng đáng để đi vì ở đây nhân viên phục vụ rất tận tình. Chúng tôi đi 6 người, ngồi ở lầu 1. Hôm ấy khách rất đông vì là buổi tối. Vậy mà có mấy nhân viên thôi, chạy tới chạy lui ko kịp. Các em rất nhiệt tình. Đương nhiên có lúc quên trước quên sau nhưng đáng được thông cảm vì quá đông khách. Có trách là trách chủ quán ko tăng cường thêm người phục vụ mà thôi. Về chất lượng thì ở đâu cũng như nhau, đều ngon. Có điều ăn ở ĐBP thì tôi thấy món nấm gói giấy bạc ngon, ko bị chua như ở PVC.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Một tiệm bánh hách dịch!
      Vào buổi chiều tầm gần 6g ngày thứ 5 (17/05), tôi và em gái ghé vào tiệm bánh để mua phần bánh gồm 12 cái bánh nhỏ (như hình). Hôm đó tôi đi sinh nhật bạn nhưng nhóm chúng tôi thống nhất ko mua bánh kem vì chủ nhân buổi tiệc ko thích bánh sợ rườm rà mang tới mang lui. Nhưng nghĩ sinh nhật mà ko có bánh cũng kì nên tôi quyết định chọn mua phần bánh này cho dễ ăn và dễ mang đi. Trước đây, tôi và em tôi hay được tặng mẫu bánh này đính kèm tên và chữ happy birthday thay cho bánh kem nên nghĩ mua nó là hợp lí. Khi tôi vừa bước vào, tôi nhớ tôi ăn mặc đẹp, sang trọng chứ ko phải dạng rách rưới, nghèo khó mà nhân viên mặt cứ khinh khỉnh. Đặc biệt khi tôi chọn vỉ bánh có 12 bánh, tôi nhờ họ viết tên lên thì họ trả lời lạnh lùng : "Loại này sao viết tên được chị?" Lúc đó cả em tôi và tôi đều ngạc nhiên. Chúng tôi nói viết được nhưng nhân viên cứ cãi là ko. Sau đó nhân viên còn nói "Rốt cuộc chị có lấy loại này ko" với thái độ khó chịu. Tôi bực mình lắm. Sau đó tôi bảo em tôi lục tìm trong đt hình mấy vỉ bánh trước đây. May mà còn hình lưu lại để đưa cô nhân viên kia xem. Lúc này ẻm cạn lời hết cãi rồi gọi người khác đến lấy bánh ra viết tên. Viết xong cũng chẳng thèm ráp các miếng bánh lại, bảo khách khi nào dùng tự mà xếp lại theo thứ tự. Cao xanh ơi, tại sao cả 1 dãy đường Cao Thắng với bao nhiêu tiệm bánh mà tôi ko vào lại vào đúng cái tiệm cao ngạo này. Được mỗi anh giữ xe là dễ thương, nhiệt tình.Xem thêm
      • Không
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      • Phương Thảo Lê Thị mình hay mua chỗ này nên biết, ở đó có 2 nhân viên, 1 chị thì dễ thương lắm, còn một chị thì có vẻ coi thường khách lắm
        • 28/06/2018 09:19:54
    Lưu ảnh vào bộ sưu tập
    Chỉnh sửa bộ sưu tập
    Cấu hình bộ sưu tập
    Tạo bộ sưu tập mới
    Cấu hình bộ sưu tập