TP. HCM
Ăn uống
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Tìm địa điểm cần thêm vào bộ sưu tập
    • 173
    • via iPhone 12/09/2019 04:29:29    86
      7.6
      Wayne’s Coffee HN
      Vì có việc mạn trên này nên mình tìm 1 chỗ để nghỉ trưa luôn nên vào đây. Mình uống sữa chua đánh đá 50k/cốc. Mặc định sẽ tính cả VAT nữa mọi người nhé. Thanh toán qua grab giảm 20% tối đa 20k. Thấy nhân viên bảo sữa chua nhập khẩu :)) Uống cũng ok ạ. Quán nằm ở tầng 1 của toà nhà, chung thang máy cuốn với các tầng trên nên người ra vào cũng nhiều. Ko đc yên tĩnh lắm nữa vì cửa mở suốt, ko tránh đc tiếng xe cộ. Dịch vụ thì ok vì giá ở đây cũng cao mà. Nhân viên nhiệt tình, chu đáo, niềm nở. Ở đây dùng ống hút giấy bảo vệ môi trường là mình thấy yêu rồi ❤️Xem thêm
      • 2+
      • 100,000đ +
      • Có thể
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Trà Sữa Gong Cha - 貢茶 - Hoàng Đạo Thúy
      Matcha không được hoà tan trước khi cho đá nên uống vẫn còn bột. Không ngon! Mình gọi ship nhéXem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Botanica Restaurant - Thái Phiên
      Phải công nhận bít tết ở đây rất ngon. Mình thích ăn mềm nên chọn bò úc chín vừa, thêm 1 spaghetti nữa là quá đủ cho 1 bữa tối dành cho 2 người. Mình gọi kèm sốt bbq cùng bít tết thì thấy ko ấn tượng với sốt lắm. Bò nấu đến đúng tầm mình thích nên ưng miệng lắm, có tỏi nướng ăn kèm, khoai tây bỏ lò và củ quả nướng đều ok. Mỳ ý cũng ngon ko có gì chê trách cả. Nhân viên điểm 10 luôn: hình thức đẹp, lịch sự, chu đáo. Giá cả: chấp nhận được. Lưu ý nên đặt bàn trước thì mới có chỗ ưng ý 😉Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 19/02/2019 05:53:25    112
      7.6
      Cây Sưa Cafe
      Nếu mà ngày nào cũng được vào đây ăn trưa thì có lẽ mình thuộc tầng lớp nhiều tiền rồi 😌 1 suất ko 1 lít thì cũng phải tầm 8-9 chục. Và tất nhiên là kéo theo 1 loạt dịch vụ đi kèm cũng được đầu tư kỹ lưỡng. Đầu tiên là chỗ để xe rộng rãi có thể để được cả oto, vị trí thì ngay mặt đường rồi. Thứ 2 là ra vào đều có người mở cửa đón chào 😊. Tiếp theo là không gian rộng lớn, tuy hơi tối và bàn ghế ko phù hợp để ngồi ăn cơm lắm, ngồi cũng khá xa cách 😄. Về món ăn thì rất đa dạng, mình chọn cơm. Cơm cá sốt cà chua thực sự rất ngon, sốt cá ở đây là 1 trong những nơi ngon nhất mà mình đã từng ăn, rất đáng để thử. Cơm bò xào nấm thập cẩm thì hơi thất vọng về bò, bò quá dai. Đi kèm có nước canh, trà và hoa quả tráng miệng nhé. Ăn xong ngồi nghỉ trưa tại đây cũng ko ai ý kiến (ảnh minh hoạ) 😂Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Gon Tasty - Buffet Lẩu - Vincom Phạm Ngọc Thạch
      Check review thấy các bạn khen quá nên tớ mò tới ăn xem sao. Với mức giá 180k/người thì hết sức bình thường ko có gì là rẻ cả, rất nhiều quán buffet lẩu nằm trong TTTM kiểu này có giá thấp hơn và nhân lẩu cũng tương tự. Mình đi vào buổi tối tầm 7-8h, quán cũng gần hết bàn. Mình cực kỳ ghét buffet mà lại hết cái nọ hết cái kia. Nhà hàng nên xem xét và tính toán lại để phục vụ khách hàng được tốt hơn. Nhân lẩu thì mình gọi gì thì họ bê ra rồi ko xét, ơ mà kỳ về xem lại thì thấy ảnh nhân lẩu mấy bạn trước rv được trang trí đẹp thế, nhìn lại đĩa của mình thì...câm nín. Món khai vị và ăn kèm cũng khá đa dạng, ăn cũng tạm cơ mà hết 1 số thứ nên mình ko hài lòng lắm. À mà ngao sạn vãi 🙊 Món tráng miệng thì bọn mình đều ưng sữa chua nếp cẩm nhé. Nhìn tổng thể thì cũng tươm nhưng ko có gì ấn tượng lắm. Lại còn vụ hoá đơn đỏ hứa gửi về cho mình sau mà ko biết đã gửi chưa đây???? Bình thường chỗ khác toàn được lấy luôn chs ở đây phải chờ và gửi về sau 😳Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 19/02/2019 05:53:05    405
      3.6
      Bùm - Bò Nầm Nướng
      Tưởng nướng gầm cầu như nào chứ như này thì dưới mức tầm thường ý. Mình đi vào hôm trung thu nhé, quán khá đông. Phi xe vài cái ngõ này là 1 loạt các quán, trong đầu tự nhủ là quán nào mời chào mình thì mình vào nên mình ăn quán này. Và vẫn mô tuýp cũ lúc đến có người dắt xe đoàng hoàng (gửi ở đầu ngõ free), lúc về thì tự đi mà tìm xe )) ❌ Ôi zồi ôi chưa bao giờ đi ăn ở đâu mà lại ẩm thấp, bẩn thỉu và chật chội như ở khu này. Vậy mà lúc ăn vẫn phải cố ko nghĩ đến, khuất mắt trông coi để ăn cho đc ngon miệng. Chả hiểu sao các bạn vẫn khen đc sợ thật ❌ Nướng mà kiểu rán bơ như này là ko thích chút nào à nha. Bàn thì kênh dốc bơ tụ 1 chỗ ngấy muốn.... 🙄 Nhân nướng thì mình đi 2 người nên gọi suất thập cẩm cũng lèo tèo thôi, tẩm ướp chả có gì đặc sắc. Rau thì đẫm nước, xin 1 rổ rau riêng thì nói ăn chung với bàn bên cạnh trong khi ko quen biết gì. Biết là rau cuốn ko chung đụng nhưng mình ko thích. Ok!!!! Nước ngô thì nhạt phèo như nước lã. Bà chủ mặt cũng xinh nhưng ghê gớm vcc. Chảo cháy thì kêu dùng cẩn thận ko có chảo thay đâu (bàn nào cũng nói vậy ko phải riêng bàn mình) 🙄 Hết rau mà chả dám xin thêm sợ vl 🙄 Tổng thiệt hại hết hơn 300 thì phải mình ko nhớ lắm. Lúc cuối thanh toán vãn khách rồi bà chủ có nói thông cảm đông khách này kia nhưng cũng chỉ làm lòng khách hàng như mình đỡ bực bội chứ ko vớt vát đc gì đâu. ❌❌❌Tóm lại là cạch tới chết nhaa ❌❌❌Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      • Binn Bonn Ko ăn thì bye bye
        • 20/02/2019 00:16:35
      • Công N Binbonn chủ quán à, vẫn thái độ à?
        • 16/10/2020 22:18:48
    • via iPhone 19/02/2019 05:52:16    394
      6.6
      Quán Quê - Hào Nam
      Thực sự khi chấm điểm như này là mình đã dễ tính hơn mọi khi lắm rồi. Được bạn giới thiệu ở đây có món gà không lối thoát ngon lắm, đây cũng là quán đầu tiên có món này (ko biết phải ko) nên mình tò mò đến ăn thử. Mình đi 4 người, gọi 2 rau xào + 1 gà ko lối thoát. Rau mồng tơi xào và rau cải chíp xào nấm ăn cũng được, giá cao 50k/đĩa. Gà ko lối thoát mình phải bảo họ bê ra trước chứ đừng cắt vội, sau khi bê ra mình chụp hình chán chê rồi họ lại bê vào bếp cắt. Hình như ko được cả nguyên con đâu. Cá nhân mình thấy món này ko thần thánh như mình nghĩ. Gà nướng nhưng ăn như gà luộc, chỉ được cái da vàng rụm thôi, gà dai nữa. Xôi nhìn đẫm mỡ nên cảm giác ngấy lắm, ăn thì cũng được, vỏ ngoài giòn thơm nhưng ko bị cứng, bên trong xôi mềm. Tổng thiệt hại hết 540k. Mình đặt bàn trước nên đc giảm 10%. Nhân viên nên thân thiện, nhiệt tình và hồ hởi hơn.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Bánh Mì Nướng Lạng Sơn - Trần Quốc Hoàn
      Mình đến ăn vào đầu giờ chiều 1-2h nên quán cũng vắng. Phải công nhận là ko quen khu này thì loanh quanh cũng phải mất 1 lúc mới tìm thấy quán.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Cột Điện Quán - Bánh Mì Chảo - Đặng Văn Ngữ
      Mình đi ăn lúc 2h chiều vẫn có khách nhưng ko đông. Quán có thể ngồi trong nhà, ngoài hiên hoặc trên tầng, chỗ để xe rộng rãi. Bánh mì chảo ăn ngon, nhiều sốt. Bánh mỳ bình dân ko ấn tượng lắm nhưng đc cái k bị rỗng ruột như bên Nghĩa Tân, free 1 bánh/suất. Khoai tây nghiền ngon nhưng nên nặn tròn cho đẹp chứ để thành nhúm hơi buồn cười. Pate nhiều mỡ nên mình phải gạt mỡ ra, ăn cùng khoai ngon. Xúc xích hơi khô. Thịt có hay ko cũng chẳng ảnh hưởng. Trứng rán kỹ quá ko có lòng đào. Dưa góp ngon. Nhìn chung cũng dễ ăn, no bụng và ngon miệng. Giá 39k/suất đầy đủ. Sữa đậu 8k. Sữa ngô 12k (ko ngon). Giá nước đắt. Ăn 4 bánh mỳ tính thêm 6k. Tổng thiệt hại 104kXem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      • Nhân Quân Nghe bạn nói về cái cửa hàng bánh khúc tôn thất tùng... xin lỗi trước vì làm phiền bạn...bạn có biết chỗ đó có bán buôn ko ?
        • 27/10/2017 09:37:25
      • Thu Hằng Mình ko rõ Nhân Quân nhé. Mình nghĩ là ko vì chính bản thân họ cũng bán số lượng ít thôi có hôm còn ko có
        • 07/12/2017 18:25:30
    • 8.4
      Star Galaxy Theater & Convention - Láng Hạ
      Cuối năm vừa rồi có vinh hạnh được tham dự party ở đây. Không gian quá là rộng rãi, bài trí đẹp, phù hợp cho tiệc tất niên, tri ân khách hàng, họp lớp... Ăn bàn xoay vừa tiện vừa bất tiện 😁 Món ăn thấy món nào cũng ngon và lạ miệng, dễ ăn nữa chứ. Xôi vò hơi ngọt chút xíu thôi nhưng cũng được. Mình ko ăn đc món giò heo hầm kia, nươc' sốt ngậy quá, bánh mỳ khô và hơi cứng. Có món bít tết ăn cùng bánh bao cũng ngon. Súp hơi ít gà.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    Lưu ảnh vào bộ sưu tập
    Chỉnh sửa bộ sưu tập
    Cấu hình bộ sưu tập
    Tạo bộ sưu tập mới
    Cấu hình bộ sưu tập