TP. HCM
Ăn uống
Bộ lọc
Tìm địa điểm cần thêm vào bộ sưu tập
    • 12
    • Checked-in
      Ăn ngon, giá hợp lý.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • Checked-in
      Lần đầu tới quán, quán khá đông nhân viên và ít khách. Nhân viên túm lụm vào nói chuyện, minh gọi món xong thì tính gọi nươc. Bạn thu ngân thấy mình kêu nhưng không nhắc các bạn khác tiếp khách. Sàn nhà ngay chỗ mình ngồi thì không quét. Chưa bít đồ ăn đồ uống như thế nào nhưng mà ấn tượng ban đầu thật sự không tốt.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 29/10/2018 13:45:35    54
      Checked-in
      Lần đầu tiên ghé, quán khá khó tìm nhưng quán tạo cảm giác thoải máiXem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 18/10/2018 11:56:42    39
      Checked-in
      Lần đầu tiên, ngon á nha !!!Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 17/10/2018 11:53:40    17
      Checked-in
      First time, feel good about this placeXem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Thất vọng về món ăn, bất ngờ về giá cả !!!
      Mình là 1 tín đồ hủ tiếu. Bản thân có thể ăn ngày 3 bữa hủ tiếu cũng được nữa. Vì thế mình rất thích đi thử các quán hủ tiếu mình đi ngang qua dù chỉ 1 lần. Tuy nhiên khi tới quán Chú Tư Già thì có vẻ không được như ý cho lắm. Mình đi ngang qua quán trần quang khải này cũng nhiều lần rồi, nhưng vẫn lưỡng lự nên ghé bên đây hay bên Phạm Viết Chánh vì bên Phạm Viết Chánh gần nhà mình hơn. Nếu có lỡ thành quán ruột thì cũng gần nhà hơn kaka. Tuy nhiên ngày 6/9 vừa rồi mình quyết định ghé bên Trần Quang Khải cùng bạn của mình. Quán nằm ngay mặt tiền Trần Quang Khải nên rất dễ nhận biết và khoảng giờ cơm chiều từ 5g30 - 7g30 khá là đông nên cũng dễ thấy. Mình đi ăn hôm đó cũng tầm giờ đó. Dù vậy, quán khách ra vô liên tục và người ta mua về cũng khá nhiều nên vẫn còn chỗ ngồi. Ấn tượng đầu tiên là nhìn quán không có được khang trang cho lắm, nhà có vẻ cũ, nền nhà thì không được quét thường nên cũng khá là nhiều rau rác khách ăn vứt xuống, mặc dù đã có thùng rác. Thùng rác ngay mỗi bàn nhưng để khá lộ thiên và làm mất đi không gian sạch sẽ của 1 quán ăn. Ấn tượng tiếp nữa là quán không hề có thực đơn và 1 cung cách phục vụ cực kỳ đặc biệt. Các bạn bước vào sẽ thấy 1 thực đơn thiệt bự, chữ màu xanh dương nổi bật, Thực Đơn Trà Sữa. Khi mình và bạn mình bước vào thì tự tìm chỗ ngồi. Khi an tọa thì có 1 anh chàng tới hỏi 1 câu rất ấn tượng " anh ăn gì kêu luôn đi anh.". Mình ngồi ăn lúc sau cũng nghe lặp lại câu đó y chang. Tuy nhiên, chuyện đáng nói là quán không hề có thực đơn nhưng vẫn hỏi mình ăn gì. Tất nhiên là quán có bán hủ tiếu bò viên vì ngay cửa hiệu ngoài cửa đề to tổ chảng cơ mà. Nếu các bạn chưa từng ghé các quán hủ tiếu bò viên ở Bùi Thị Xuân thì các bạn sẽ không biết kêu gì để ăn ngoài hủ tiếu bò viên. Lúc về, mình còn thấy ngoài quầy có tim heo, xương heo nữa. Ấn tượng tiếp theo là về chất lượng và giá cả, đây có lẽ là phần bạn mình sốc nhất, mình may mắn có kinh nghiệm nên cũng đoán được quán không thực đơn thì giá sẽ như thế nào. Mình kêu 1 tô hủ tiếu bò viên và 1 tô bò viên gân không cho bạn mình. Tô bò viên và gân ra trước, tô đặt xuống thì chỉ le que vài miếng bò viên. Ờ thì chắc nhiều gân bù lại, bò viên gân cơ mà. 4 cọng gân le que ngắn ngắn còn dai dai. Tô này chừng được 2 cục bò viên nhỏ cắt là 6 miếng, đặc biệt cho thêm rất nhiều hành và tiêu nhé. Thích chưa !!! Tô hủ tiếu bò viên thì cũng 6 miếng bò viên giống như tô bò viên gân. Có vẻ mình chi li quá nhể. Ăn hủ tiếu bò viên thì không thể quên tương đen, tương ở quán mình cảm thấy hợp với ăn phở hơn là ăn hủ tiếu. Tương Đen mặn và đậm hơn so với dùng ăn hủ tiếu nhiều. Chí ít, quán không dùng tương ăn phở của cholimex. Bò viên nhỏ, được cắt ra miếng để cho khách ăn có cảm giác nhiều, chứ thực ra rất ít. Mình ăn bò viên thấy bột bột nhiều chứ không dai dai và cảm thấy thịt như một số chỗ khác. Sẵn mình mô tả kích cỡ viên bò viên, Đường Kính bằng 1 đốt rưỡi ngón trỏ thôi. Nếu để cả viên ăn thì sẽ ngon hơn. Nước dùng có lẽ là nấu từ xương nhưng không có gì đặc sắc lắm. Giá cả thì là một bất ngờ lớn cho bạn mình. tô bò viên gân không thì 30k, tô hủ tiếu bò viên 45k. Mình và bạn mình ngồi ăn nghe có tô thập cẩm nữa, 59k. với một ít bò viên và hủ tiếu như vậy mà 45k thì đối với mình là 1 sự thất vọng lớn. Đó là tất cả những gì mình cảm nhận trong bữa ăn tối hum 6/9. Khi ra về, 2 đứa mình chỉ biết nói thầm với nhau, tạm biệt quán 1 lần và mãi mãi. Tuy nhiên, mình muốn thử lại 1 lần nữa ở chi nhánh khác của quán để có 1 sự đánh giá chính xác hơn.Xem thêm
      • 50,000đ +
      • Không
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      • chú tư già Rất cám ơn bạn đả góp ý tốt cho quán.. tất cả mọi thứ đều đúng....quán sẻ cố gắng khắc phục.... có 1điểm hoàn toàn sai sự thạt là bạn tự tăng giá lên 59k ...quán chưa bao giờ bán giá đó cả...tks...
        • 30/06/2017 14:17:24
      • Truan Duong Thưa chú, con không hề tự tăng giá, nhân viên báo giá nào con trả giá đó khi ăn, cũng không có hóa đơn gì cả, cũng không có bảng giá niêm yết thời điểm đó. Mà bình luận này con đăng cũng đã 1 năm hơn rồi mà giờ chú mới vào xem rồi nói là không bao giờ bán giá đó thì con cũng bó tay.
        • 16/08/2017 15:44:42
      • Foodee_sulaz7qp ..VE SINH KEM ...gom!!
        • 24/08/2017 17:23:07
      • Xem thêm
    • 7.6
      Kết A Chảnh rùi nghen !!!
      Thật sự mà nói, từ khi món bún đậu mắm tôm nổi lên cho tới nay, mình chưa hề ăn qua món này vì mình không thích mắm tôm. Do ám ảnh những năm đi học ăn mắm tôm vừa hôi mà vừa mặn quá đà nữa nên cạch luôn từ ngày đó. Cho đến hôm nay rảnh rang cùng với bạn gái quyết tâm đi ăn thử dù trời có mưa đôi chút. Quán A chảnh rất gần nhà mình, quán ở Ngã tư Thành Thái - Tô Hiến Thành thì nhỏ mà rất đông nên mình quyết định ghé bên Bạch Mã, cũng khá gần. Quán ở đây thì rộng hơn nhưng cũng đông. Được cái là đông nhưng ra vào tấp nập nên mình cùng bạn cũng nhanh có chỗ ngồi. Đầu tiên là khá ấn tượng các bạn phục vụ, nhanh, gọn, lẹ tay lẹ chân. Không một bạn nào đứng không cả. Dù quán đông nhưng luôn nhịp nhàng và các bạn luôn đảo mắt xung quanh, trên hết là có sự phối hợp. Lúc mình vào thì có 1 bàn ngồi đợi và 1 bàn vào trc mình 1 chút; dù vậy, chỉ 5 phút sau là mình có ngay những gì mình gọi : 1 phần bún đậu thập cẩm và 2 ly trà đá. Thật sự muốn dành lời khen ngay lúc đó nhưng các bạn bận quá thì lần sau vậy. Tiếp theo và cũng là thứ ấn tượng mình nhất chính là mắm tôm ở A Chảnh, mắm không hôi, không quá mặn, rất hợp khẩu vị của mình, mình chỉ thêm 3/4 trái tắc lúc ban đầu vì mình sợ mặn quá. Thật sự, đây là lần đầu tiên mình cảm thấy ghiền ăn mắm tôm như vậy. Mình không rành nấu ăn, bạn mình thì bào là mắm chắc là có pha thêm rồi nên mới vừa ăn như vậy. 1 ấn tượng không hề nhỏ. Mình cảm thấy giá cả ở A Chảnh là hợp lý cho phần ăn 2 người - 57k cho phần bún đậu thập cẩm ( thịt bắp, thịt họng, đậu hũ, nem chua rán, chả cốm, thịt luộc), 2 ly trà đá 4k. Mình là con trai lại hơi béo (T^T) nên ăn nhiều, vì vậy mình ăn chung với bạn mình thì cảm thấy hem có no, nhưng bạn mình thì no rồi. Mình nghĩ 1 mình mình chắc ăn cả phần thập cẩm thì ok. bàn bên cạnh mình vô sau mình có 3 bạn nhưng phần thập cẩm có vẻ nhiều hơn bên mình, chắc là qun1 theo phong cách tính đầu người đều giá. Mình không chắc chắn lắm, lần sau mình ghé mình dắt thêm em mình nữa là đủ 3, xem sao. Quán khá rộng, mặc dù ở ngay góc đường nhưng vẫn có chỗ để xe thoải mái và ngay con đường vắng xe nên cũng thoải mái dắt xe, không bị kẹt xe này nọ. quán để trần cao nên dù động cũng không quá ồn. Các bạn chém gió thoải mái. quán còn tặng thêm kẹo chewing gum cho các bạn sau khi ăn nữa, free, các bạn xin thêm thoải mái. Thêm cái nữa là quán cũng sạch sẽ chứ không quá bừa bộn, lộn xộn. Chung quy, mình kết A chảnh rùi đó, chắc sẽ còn ghé hoài hoài kaka.  Giờ thì mình cũng đã hiểu sao các bạn thanh thiếu niên, già trẻ lớn bé đều thích cái món dân dã này. kakaXem thêm
      • 50,000đ +
      • Chắc chắn
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via Web 23/08/2016 12:11:35    140
      7.2
      Không gian phù hợp để nghỉ ngơi buổi trưa hoặc cặp đôi
      Mình ghé nơi này sau khi đi làm về cùng bạn mình để cùng ôn anh văn lúc 5g30. Vị trí quán cũng không quá khó tìm, các bạn đi đến ngã tư Nguyễn Văn Giai và Mai Thị Lựu và đi qua cầu Bùi Hữu Nghĩa rùi đi thẳng 1 đoạn là các bạn sẽ thấy quán Gọi nước ở dưới lầu và bạn nhân viên cũng rất nhiệt tình dẫn mình lên lầu. Nhìn bên ngoài quán nho nhỏ nhưng trên lầu thì rất tuyệt, không ồn tiếng xe, nhạc mở vừa phải. để có thể nghỉ ngơi, học bài. Không gian hơi vang giọng nói chuyện nhưng cũng không quá ồn vì có vách ngăn và trần cao. Trang trí trên tường cũng rất chất nghệ sĩ. Về giá cả thì 20 - 30k, các bạn đến học bài trò chuyện thì ngồi ở dưới cũng thoải mái, bàn cao. Lên lầu để có gối (Giường?) lười cho các bạn nằm thì phụ thu 10k. Mình viết review lúc chưa tính tiền nên lát mới biết phụ thu mỗi người hay sao. Theo mình thì giá này phù hợp với các quán giường nằm trong thành phố. Mình không biết là quán mở từ khi nào nhưng mong là quán có thể duy trì như thế này, duy trì sự yên tĩnh nhất định, luôn giữ vệ sinh và duy trì bạn nhân viên buổi chiều nhiệt tình luôn làm việc tốt như lần đầu mình tới hôm nay. Và cũng mong các bạn ghé quán, nói chuyện cũng vừa phải để các bạn khác xung quanh cũng nghỉ ngơi được nghen.Xem thêm
      • 50,000đ +
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      • Rồm Trinh quán rất mong sẽ đc phục vụ AC thường xuyên hơn ạ, quán sẽ cố gắng tạo sự thoải mái nhất cho khách hàng ạ
        • 23/08/2016 19:26:52
    • via Web 24/04/2016 08:28:46    297
      8.2
      Quán ruột lâu năm. Ăn vẫn đã như ngày nào !!!
      Mình ăn ở quán này từ hồi lớp 3 đến giờ gần 15 năm. Mình cũng rất ghiền món bánh cuốn và đã ăn khá nhiều chỗ nhưng Bánh cuốn Hồng Phát ngay 3/2 này là nơi mình cảm thấy có một sự khác biệt so với các chỗ còn lại mà mình ăn.Bánh cuốn ở đây vừa phải, không quá to hay quá nhiều bột, 1 dĩa bình thường có 4 bánh cuốn cùng chả. Đặc biệt ở đây, chả lụa và chả chiên để cục bự rất đã, bạn nào thích thì nhờ nhân viên cắt ra. Chả không có hàn the nhé, bạn mình đi ăn chung với mình bị dị ứng mà ăn không sao nên yên tâm nha. Mình thường ăn dĩa 10 cuốn cùng chả thôi. Nước mắm ở đây theo mình khá là lạt so với mặt bằng chung nhưng mình rất thích và cảm thấy rất đặc biệtvề nước mắm pha ở Hồng Phát. Thêm nữa là trà đá  miễn phí nha. Thịt cuộn ở trong được cắt nhuyễn vừa ăn, có cuốn thêm nấm nữa và 1 vài loại khác nữa.Về giá cả thì nay đã là 25k cho dĩa thường rồi. mình ăn dĩa 10 cuốn + 1 miếng chả chiên là 55k. ở đây ngoài nem 3k/1 miếng và bánh tôm 2k/1 miếng ra thì chả chiên, chả lụa đều 5k/1 miếng nha. Bạn mình ăn  dĩa đầy đủ không bánh tôm thì là 28k. Mình nhớ hồi nhỏ ăn có 15k mà giờ lên giá quá trời, nhưng không sao vì người ta phục vụ tốt và món ăn cũng rất ngon nên mình không thấy tiếc và thậm chí còn muốn ăn thêm nhiều hahaha. à quán chỉ mở buổi sáng thôi. Từ 5g30 tới khoảng 11g thì phải. Mình rất mong quán sẽ duy trì mãi và giữ được hương vị như ngày nào.Chúc các bạn ngon miệngXem thêm
      • 10+
      • 50,000đ +
      • Chắc chắn
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    Lưu ảnh vào bộ sưu tập
    Chỉnh sửa bộ sưu tập
    Cấu hình bộ sưu tập
    Tạo bộ sưu tập mới
    Cấu hình bộ sưu tập