Long An
Ăn uống
Bộ lọc
Tìm địa điểm cần thêm vào bộ sưu tập
    • 107
      Buổi tối cầu hôn lãng mạn
      Nhà hàng nằm giữa sông, phải đi thuyền qua. Nhân viên phục vụ vô cùng lịch sự, nhỏ nhẹ. Món ăn ở đây khá ngon miệng, trình bày đẹp mắt, nấu theo chuẩn vị Tây. Không gian được decor nhiều đèn trang trí lung linh lãng mạn, mỗi bàn được ngăn riêng bằng cây cảnh để đảm bảo sự riêng tư. Ăn đến cuối buổi thì any móc nhẫn ra làm mình bất ngờ vô cùng 😊 Đúng là không khí ở đây rất thích hợp để hẹn hò cầu hôn nha. Giá cả thì không rẻ đâu vì là nhà hàng sang trọng mà, 1 set ăn cho 2 người dao động từ 700k đến 1tr. Nếu mỗi năm ghé 1 lần thì cũng ko tồi hihi.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • 7.0
      Bữa trưa ngon lành
      Trưa nay đặt thử 1 phần cơm sườn cốt lết chiên xù như hình. Cơm gạo ngon, không bị khô, thịt sườn ướp vừa ăn, không cần thêm nước chấm luôn. Nhưng quán vẫn cho 1 gói tương ớt và 1 gói nước tương, còn có muỗng đũa và tăm xỉa răng nữa, khá là chu đáo. Giá mà có thêm 1 miếng khăn ướt hay khăn giấy thì hoàn hảo. Ngoài ra còn có 1 phần canh kèm theo mà mình quên chụp, nêm nếm cũng vừa ăn lắm. Góp ý cho quán là nên có phần chọn cơm thêm nha, mình là nữ nên ăn vừa no, mấy bạn nam mà ăn mạnh xíu chắc không đủ. Nhìn chung là khá ổn. Sẽ ủng hộ tiếp.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via Android 31/10/2019 15:18:08    286
      4.4
      Đồ ăn mắc + phục vụ tệ
      Cũng lâu rồi không đi ăn ốc nên tối nay đến thử quán này xem sao. Dưới đây là một vài cảm nhận của mình. _ Không gian: quán khá rộng rãi và thoáng đãng, có tầm 20 bàn, chỗ để xe ngay phía trước. _ Món ăn: 1 mì xào hải sản, 1 nghêu hấp thái, 1 ốc hương hoàng kim và 2 con hàu. Mì xào hải sản bao ngon luôn, nghêu hấp thái tạm được chứ không ngon bằng những chỗ khác mình từng ăn. Ốc hương hoàng kim lúc đầu mình tưởng là có nước sốt để chấm bánh mì, ai dè chỉ là xào với trứng muối thôi, tuy ngon nhưng mình vẫn thích có nước sốt hơn. Hàu thì 1 nướng mỡ hành, 1 nướng phô mai, ngon xuất sắc. Các món ăn đa phần đều ok cả, chỉ mỗi tội nước mắm pha dở, ăn kèm chả hợp gì cả. May là lúc sau có xin 1 chén nước chấm muối ớt đỏ ăn chung với hàu thì lại ngon bất ngờ nên gỡ gạc lại chút đỉnh. _ Giá cả: ở đây đã tăng giá so với những review trước đó. 1 trong những lý do mình chọn quán này là vì xem menu thấy tầm giá ok. Nhưng ai dè khi đến thì mới tá hỏa, các món lúc trước giá 40k giờ đã lên thành 59k - 65k. Thậm chí ốc hương còn tính theo lạng, 1 lạng là 79k. Ăn xong tính tiền mà sửng sốt, 4 món tổng cộng 386k/2 người. _ Dịch vụ: mấy bạn nhân viên nam rất lơ là, gọi 2 - 3 lần mới nghe, chỉ có chị kia nhiệt tình, nhờ 1 tiếng là đến liền. Có 1 bạn nam đứng nướng đồ ở ngoài, thấy tụi mình tới đậu xe mà quay ra nhìn một cái xong quay đi luôn chả thèm chào hỏi gì cả, kiểu chả cần khách hay sao ấy, rồi khi tụi mình nghe ốc hương tính theo lạng đang phân vân không biết lấy bao nhiêu thì bạn nhanh nhảu kêu bạn nhân viên ghi order 3 lạng luôn. Tụi mình phải kêu với lại để sửa thành 2 lạng. Như vậy là quá tùy tiện rồi. Nói chung là đồ ăn khá ok nhưng với giá cả và cung cách phục vụ như vầy thì mình sẽ không quay lại.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Bún chả và nem cua bể
      Trưa nay đi làm ghé quán này ăn trưa vì tiện đường. Sau đây là review của mình. _ Không gian: có khoảng chục bàn, cũng khá rộng rãi và sạch sẽ nhưng hơi vắng khách. _ Món ăn: bún chả ngon nhưng hơi nguội, nóng hơn tí ăn sẽ ngon hơn. Riêng nem cua bể thì hơi lạt mà dầu nhiều quá, nên để trên giấy thấm dầu rồi hẵng bưng ra. Mình có gọi thêm 1 ly nước mơ mang đi, uống chua chua mặn mặn giống chanh muối vậy hihi. _ Giá cả: bún chả 40k, nem cua bể 15k, nước mơ 15k, tổng thiệt hại là 70k. Giá vậy cũng tạm được. _ Dịch vụ: nhân viên không mấy thân thiện nhưng được cái phục vụ nhanh nhẹn, giữ xe free.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Lâu rồi ghé lại vẫn ngon như xưa
      Mình và nhỏ bạn hẹn ăn tối ở đây vì tiện đường đi xem phim. Mỗi đứa gọi 1 món rồi ăn chung với nhau cho vui. _ Không gian: vị trí quán tuy nằm trong hẻm nhưng cũng dễ tìm, hẻm rộng. Quán có 1 trệt và 2 lầu, tầng trệt dùng làm bếp và thu ngân. Tụi mình ngồi lầu 1, có tầm 8 bàn nhỏ trong phòng, tất cả đều ngồi bệt, không có ghế. Phòng thì nhỏ mà có tới 2 máy lạnh nên cóng luôn. 2 đứa sau khi ăn định ngồi tám một xíu mà không được vì quá lạnh. _ Món ăn: 1 cơm bò bokkum, 1 miến xào, đều ngon xuất sắc, khẩu vị vừa ăn, khẩu phần cũng vừa đủ chứ không ít không nhiều. Cá nhân mình thích cách nêm nếm của bên đây hơn là Hanuri. _ Giá cả: cơm bò 48k, miến xào 54k, tổng bill chỉ có 102k, quá rẻ cho 1 cuộc tình :)) _ Dịch vụ: nhìn chung các bạn phục vụ đều lanh lợi, chu đáo, bước lên cầu thang là có người tiếp đón ngay, giữ xe miễn phí, dắt xe tận tình.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Cơm cá ngừ
      Tan làm về thèm món Hàn, search thấy quán này tiện đường nên ghé ăn thử và đây là cảm nhận của mình. _ Không gian: khá rộng rãi, 1 trệt 1 lầu, tầng trệt thì tầm 6 bàn dành cho 4 người ngồi. Lúc mình đến thì tầng trệt rất vắng, chỉ có mình và nhân viên. Đa số ngồi trên lầu thì phải. _ Món ăn: mình gọi 1 cơm cá ngừ vì nghe nói món này là best-seller của quán, 1 hộp sữa chua đào. Cơm cá ngừ mình thấy vị ngọt và mặn nhiều quá vì họ chan nước sốt loại hay ăn với takoyaki lên bề mặt cơm. Mình mới ăn muỗng đầu là bị sốc rồi. Nhưng phần cá ngừ thì ngon nên ráng ăn hết, cũng may là phần cơm cũng nhỏ à. Ăn xong muốn uống nước suối quá trời mà quán không có hic hic, đành phải uống sữa chua đào. Vị cũng ngon nhưng uống hết 1 hộp 450ml đó là no ứ hự. _ Giá cả: tổng thiệt hại là 80k, phần cơm là 55k, sữa chua đào 25k, tạm ổn. _ Dịch vụ: nhân viên khá chu đáo, giữ xe miễn phí và dắt xe ra tận nơi cho mình. Sẽ quay lại để thử món khác hihiXem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      • Sinjeon Tokbokki Sinjeon Tokbokki Sinjeon xin cảm ơn sự ủng hộ của bạn dành cho chúng tôi. Đồng thời cũng gửi lời xin lỗi bạn về những vấn đề trên. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục và hoàn thiện một cách tốt nhất. Về nước uống, bên nhà hàng có phục vụ miễn phí nước suối trên tất cả chi nhánh đấy ạ. Lần sau nếu bạn có ghé thì nhớ nói nhân viên cho bạn bình nước nhé! Do bạn mua sữa chua đào nên nhân viên nghĩ bạn không cần nước lọc đấy ạ. Cám ơn bạn về những nhận xét bổ ích nhé!
        • 25/11/2019 10:37:41
      Buffet lẩu Đài Loan ngon xuất sắc
      Hôm nay sinh nhật sếp nên được sếp dẫn cả phòng đi ăn lẩu Manwah. Đây cũng là lần đầu mình được thưởng thức hương vị lẩu Đài Loan. Mới đầu mình hơi sợ lẩu sẽ rất cay không ăn nổi. Ai dè ăn rồi ghiền luôn tới giờ hihi. _ Không gian: trang trí nổi bật với tông đỏ và đen theo phong cách Trung Hoa, quán khá đông mà lại ít bàn, bọn mình tổng cộng là 14 người mà xếp cho có 3 bàn thôi nên ngồi hơi chật. Về điểm này thì mình chưa hài lòng lắm. _ Món ăn: Thịt bò tươi được cắt mỏng khéo léo xếp thành hình bánh kem và ngọn núi rất bắt mắt. Nhìn thôi là muốn ăn ngay. Nồi lẩu gồm 2 ngăn 2 vị tự chọn, bàn mình ngồi là nước lẩu Mala Đài Loan và nước lẩu nấm. Nước lẩu Mala thì cay nhẹ, không phải cay xộc vào mũi mà là kiểu ngấm từ từ, ăn càng ngày sẽ càng thấm. Nước lẩu nấm thì thanh ngọt, dành cho những ai không ăn cay được. Một điểm cộng nữa là nước chấm XO cực kỳ ngon, ăn rất hợp với những món trong nồi lẩu. Nước sốt này thì mọi người phải tự pha ngoài quầy nhé. Món tráng miệng của Manwah thì vừa đa dạng vừa ngon nữa, điển hình là kem matcha. Ngoài ra còn có panna cotta, bánh ngọt, chè khúc bạch... _ Giá cả: buffet ngày thường giá buổi tối là 320k/người, tụi mình có mã code áp dụng nhóm 3 người khuyến mãi còn 279k/người. Giá này là bao gồm luôn tất cả gồm nước uống và tráng miệng. Nói chung là quá ok so với chất lượng. Khi nào túi rủng rỉnh thì sẽ quay lại. _ Dịch vụ: mang món ăn lên hơi chậm, nhân viên còn hơi lơ đễnh, cần khắc phục để tiến bộ hơn.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Món ăn ngon và rẻ
      Bọn mình gọi 1 mì ý thanh cua Singapore, 1 phần beefsteak size S và 1 trà trái cây nhiệt đới. Quán đang có chương trình tặng thêm 1 ly soda chanh tươi mà mình quên chụp lại. _ Không gian: tầm khoảng 6 bàn, mỗi bàn 4 người ngồi. Cứ tới tầm 7h tối là full chỗ hết. _ Món ăn: beefsteak và mì đều nêm nếm rất kỹ lưỡng, trà trái cây thì ngon hết chỗ chê, soda thì uống hơi nhạt, không nghe mùi chanh mấy. _ Giá cả: tổng bill là 170k, rẻ chứ không mắc, chất lượng món ăn thì ngon khỏi phải bàn. _ Dịch vụ: riêng phần này thì phải chê, mấy bạn nhân viên còn lơ tơ mơ quá, hỏi về món ăn nào thì mấy bạn cũng không nắm rõ, phải chạy xuống bếp hỏi. Nhân viên thì có đến 3 - 4 người mà không lo xuể cho tất cả các bàn, có thể thấy khâu training còn kém. Bạn giữ xe cũng vậy, dắt xe chậm và yếu, không biết sắp xếp sao cho dễ lấy. Mong quán sẽ cải thiện hơn về phần này.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Quán bán gà nhưng há cảo lại ngon
      Papas' Chicken thì có lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình đến ăn. _ Không gian: rộng rãi, sáng sủa, có nhiều bàn và nhiều lầu, có thang máy. _ Món ăn: Quán đang chạy chương trình check in trên fanpage thì sẽ được tặng 1 phần há cảo hoặc 1 phần khoai tây chiên. Tụi mình chọn phần há cảo, kêu thêm nửa phần gà không xương sốt mật ong, 1 phần cơm nắm cá ngừ, 1 nước suối và 1 nước lê. Gà sốt mật ong quá ngọt, có cảm giác như đang ăn siro luôn, không ngon bằng Moon fast food. Cơm nắm cũng tạm được nhưng không đặc sắc, duy chỉ có món há cảo là ngon thật sự, ăn cùng nước chấm rất hợp vị. _ Giá cả: tổng hóa đơn là 270k, ăn không ngon nên mình thấy giá đó chưa xứng đáng, chắc sẽ không quay lại. _ Dịch vụ: nhân viên nhìn chung lịch sự, lanh lẹ, có mỗi ông giữ xe thì dắt xe cho khách không mấy nhiệt tình, dắt cho có lệ. Được cái là giữ xe miễn phí.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via Android 19/10/2019 16:36:51    84
      7.0
      Lẩu Thái chay quá ngon
      Đi làm về chạy ngang quán hoài mà giờ mới vô ăn thử. _ Không gian: quán hơi nhỏ, ít bàn, chứa tầm 20 khách thôi, chủ yếu người ta hay mua mang về. _ Món ăn: lẩu Thái nhỏ 2 người ăn 150k, nước lẩu nêm rất ngon, đậm đà, cay vừa phải. Chả giò trái cây thì không ngon như mình kỳ vọng nên hơi chán. _ Giá cả: 2 đứa ăn hết 200k chẵn, tính cả 2 ly trà đá và 2 khăn ướt nên cũng ok. _ Dịch vụ: chị chủ nhiệt tình thấy mình như cần hỏi gì là chạy ra ngay, không cần phải gọi. Chắc chắn sẽ quay lại.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    Lưu ảnh vào bộ sưu tập
    Chỉnh sửa bộ sưu tập
    Cấu hình bộ sưu tập
    Tạo bộ sưu tập mới
    Cấu hình bộ sưu tập