TP. HCM
Ăn uống
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Tìm địa điểm cần thêm vào bộ sưu tập
    • 42
    • 3.8
      Quá mắc
      1. Vị trí: quán nằm gần ngã tư nhưng lại là đường 1 chiều, lỡ đi lố thì hơi hoang mang. Bảng hiệu quán to, dễ nhìn, gửi xe ngay đó luôn 2. Giá cả: giá các món ăn từ 30-65k. Giâ rất cao, tưởng dọn ra sẽ ngon lành nhưng hong!! 3. Dịch vụ: lúc mình đi quán vắng teo nhưng phục vụ rất đông, nhiệt tình giới thiệu đồ ăn, dọn đồ ăn ra cũng nhanh không kém nữa. Lúc mình tới có vài nhân viên đang lau dọn quán nữa cơ 4. Chất lượng: tiếp tục câu chuyện giá cả ở trên. Trong hình là 2 phần ăn: cơm chả, thịt heo xào rau củ và canh khổ qua, giá lần lượt là 30k, 65k và 18k. Tưởng chừng giá có từng đó, nhưng không. 3 dĩa đồ ăn kèm (thực ra trong hình là 4) có giá 3 dĩa x5k 15k. Woww, chưa thấy quán nào có bán đồ ăn kèm cắt cổ như quán này. Tổng cộng hai phần ăn hết 119k Cơm chả của mình có một miếng chả nhỏ, vài lát dưa leo và cà chua. Miếng trả có vị vừa ăn, không quá mặn cũng không quá ngọt nhưng có phần khô, trong nhân chỉ có trứng, nấm mèo và miến. Hết rồi đó :)) Tóm lại là một lần ăn cắt cổ cho mình nhớ đời nha! Mình không lại quán này nữa đâu. HihiXem thêm
      • 100,000đ +
      • Không
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      • Trang Trang Mình đặt hộp cơm 73k 2 cục sườn non nướng nè🥶🥶🥶🥶🥶
        • 16/10/2020 11:37:44
    • via iPhone 04/06/2020 17:02:27    563
      6.6
      Bún Riêu Nhà - Chi Nhánh 1
      1. Vị trí: bảng hiệu của quán to, dễ nhìn. Có giữ xe, mỗi tội mấy đứa con gái chân yếu tay mềm mà phải tự dắt xe ra thôi hiu hiu. 2. Giá cả: tham khảo trên menu mình chụp để coi giá nghen! Ảnh minh hoạ giống với hình nên không phải lăn tăn gì đâu! 3. Chất lượng: Phần lẩu lớn tụi mình ăn 4 người khá no (có gọi thêm bún nữa). Nhiều rau, nhiều topping lắm nè. Ăn vừa miệng, còn có thêm nhiều gia vị như mắm nêm, mắm tôm, mắm me để chấm thêm nữa cơ Bún riêu cua ốc một tô bự chà bá, ăn xong ngồi thở hoài chưa thấy hết no. Nhiều riêu và ốc. Mình thấy mọi người hay vắt thêm chanh nữa nhưng với mình vị đã ngon rồi! Nộm cuốn không thích hợp với mấy đứa không ăn rau thơm như mình vì lúc ăn chỉ cảm nhận được vị rau, bún và vị chua của nước chấm mà thôi huhu. Ốc nhồi hấp xả, một đĩa có khoảng 8 con ốc xinh xinh, ăn kèm với mắm hoặc không đều được. Chè bắp lá dứa món ngon nên thử, không ngọt gắt mà ngọt thanh, ăn vừa miệng, cho thêm ít đá cho mát. Nhìn chung thì chất lượng rất ok, phù hợp với giá tiền nhé! 4. Dịch vụ: Mình không có ấn tượng tốt lắm với các bạn nhân viên ở đây, từ bảo vệ (như đã nói ở trên) đến nhân viên phục vụ. Ngoài câu hỏi "anh chị đi mấy người" lúc mới vô, ngoài ra thì mình toàn phải gọi mới thấy có phục vụ. Điển hình là, tụi mình đi đông nên ghép bàn, tụi mình tự sắp xếp bàn luôn mà không thấy bạn ấy đả động gì tới việc xếp thêm bát đũa làm mình phải nhờ mãi. Thêm nữa là mang chè lên mà không mang đá??? Cái này hết sức lạ lùng và ngộ kì luôn. Nhờ lấy đá, đợi trong mòn mỏi mới có. Chắc do quán thiếu người nên nhân viên phải chạy ở trệt và lầu nên lâu lắc. Tụi mình ngồi ở trên ngoài lúc bạn nhân viên bưng đồ ăn ra thì chả thấy bao giờ cả!! 5. Không gian: Một lời khuyên chân thành là đừng ngồi ở tầng trệt, đừng ngồi ở tầng trệt, đừng ngồi ở tầng trệt nếu muốn vừa ăn vừa xông hơi. Tụi mình ghé quán vào buổi tối, ăn lẩu và ngồi tầng trệt. Mặc dù có bật máy lạnh (nhưng quán vẫn mở toang cửa), bật thêm quạt thông gió (thi thoảng bắn nước ra mà hú hồn) và bật quạt lớn trên tường nhưng nóng không tả nổi. Buổi trưa tụi mình lên lầu ngồi thì mát mẻ, sáng sủa và rộng rãi hơn rất nhiều. Có điều, phục vụ siêu siêu siêu lâu.Xem thêm
      • 2+
      • 50,000đ +
      • Có thể
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • 7.0
      TocoToco Bubble Tea -***
      1. Vị trí: quán nằm trên đường NTH to rộng rãi, bảng hiệu dễ nhìn, nằm gần chỗ quay đầu xe nên cực kì tiện. Mình không thích chỗ gửi xe lắm vì phải gửi ở hẻm bên cạnh rồi đi bộ ra thui! 2. Giá cả: giá trên menu của quán Toco nào cũng như nhau rồi he, được cái toàn giảm 50% rồi đồng giá 29k các kiểu nên giá siêu bèo nhèo. Mình dùng mã đồng giá trên Jamja nên ly trà sữa size của mình có 29k thôi. 3. Chất lượng: mùi vị trà sữa có phần "đại trà", giá cả bình dân nên chất lượng không quá đặc sắc, mà ngọt quá! Mình toàn order 50% đường thôi, là vừa uống rồi. Topping cũng được kha khá, đủ nhai mỏi miệng chưa hết. Menu có nhiều món, hay cập nhật thêm mấy món mới tên hay hay. Bản thân mình toàn gọi trà sữa 3 anh em để có 3 loại thạch gòn gòn ngon ngon hehe. 4. Dịch vụ: các bạn dịch vụ ở đây không thân thiện vui vẻ, mình đi cũng nhiều quán Toco rồi mà chưa thấy nhân viên quán nào ok hết trời. Mặt khi nào cũng lạnh như tiền ấy. Có nhiều phần không muốn order tí nào luôn. Một điểm cộng là có chú bảo vệ rất thân thiện, hướng dẫn gửi xe, hỏi mua mang về hay ngồi lại rồi còn nhắc mình lúc về ra quầy order nhận phiếu free tiền gửi xe nữa nè. Bữa nay mình mới thấy Toco có quan tâm tới cảm nhận của khách hàng một xíu qua những khảo sát đánh giá để mình được đánh giá nhiều chỗ bất ổn của hệ thống này. 5. Không gian: quán có hai loại bàn ghế, một loại bàn tròn cao, ngồi được nhiều nhất 4 người và loại bàn dài thấp, phù hợp cho hội bạn đông để học tập và thảo luận. Quán còn lắp cửa kính có view đường phố quận 1 đông đúc nữa. Trông cũng xịn xò.Xem thêm
      • 50,000đ +
      • Có thể
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 13/03/2020 17:31:10    933
      8.4
      Cùng ngồi lại nghe núi cao và cây thông Đà Lạt
      Mình tới Bohem là nhờ một người bạn giới thiệu. Thế là tụi mình rủ nhau tới, vào một buổi chiều của đầu tháng 3. 1. Vị trí: quán nằm hơi xa trung tâm thành phố một xíu (từ HXH đi khoảng 4 km là tới). Ở đầu đường HHT nên dễ đi lố qua. Được cái là bảng hiệu cũng to nên đi lố là biết quay đầu luôn. Trước khi tới quán sẽ thả một đoạn dốc hơi cao, không dành cho các bạn tay lái yếu. Thả xong dốc là có anh bảo vệ dắt xe gọn gàng cho rồi. 2. Không gian: quán có view rộng nhìn ra núi phía xa và rừng cây và nhà ở hai bên. Có nhiều chỗ để cho mọi người ngồi từ ngoài trời cho đến trong nhà. Vì tụi mình đến vào buổi chiều nên trời mát không nắng, tụi mình chọn một chỗ ngồi phía ngoài để ngắm cảnh và chụp choẹt. Quán có thiết kế và trang trí nhiều góc sống ảo, như nhà gỗ, hoa cúc hoạ mi xinh xẻo tới một con đường gỗ nhô ra phía bên ngoài. Mọi người ra đây chụp hình tấp nập luôn! 3. Chất lượng: menu đa dạng các loại thức uống lắm, giá ~35k. Trà sữa siêu nhiều thạch, uống mãi không hết mà vị lại ngọt quá. Phải xin thêm đá cho bớt ngọt. Cafe trứng đặt trong ly rất là cute, thích cưng lắm mà uống cũng được. Tụi mình tới đây từ chiều và có dự định ở lại ngắm hoàng hôn nhưng nhận ra là hướng này không coi được. Nên đừng ai lầm lỡ to đùng như tụi mình nhe. Tóm lại thì quân hợp cho những ai muốn có 101 bức hình sống ảo với cây cối và núi đồi Đà Lạt lắm nè!Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 13/03/2020 17:07:41    396
      9.0
      Quán okela lắm nè! Nên ghé thử nhe
      Tụi mình đến quán vào một ngày bình thường, nghe bảo quán vừa có kem vừa có chè và sinh tố các loại, hợp với một nhóm có nhiều sở thích nên tới quán luôn! 1. Về vị trí: quán nằm ngay mặt tiền, bảng hiệu siêu to nên chạy gần tới tụi mình đã thấy rồi. Có anh bảo vệ dắt xe cho nữa. 2. Về không gian: quán có hai lầu, lầu trên có thể nhìn ra ngoài đường, cơ mà buổi trưa thì hơi nắng một tẹo. Chỗ ngồi rộng rãi thoáng mát. Có nhiều loại bàn, từ bàn đơn dành cho 4 người đổ lại tới bàn dài cho một nhóm tụ tập đông đúc. 3. Về giá cả và chất lượng: giá đa số là 15,20k. Nhiều món lắm luôn. Tụi mình gọi kem bơ sầu riêng, kem dừa và chè thập cẩm. Tất cả đều ăn rất okie. Chè thập cẩm không quá ngọt so với các quán mình hay ăn, ngon nè. Nên thử nhe. Kem bơ sầu riêng cũng là một món không thể bỏ qua của những tím đồ thích ăn kem mà còn muốn có miếng sầu riêng giống mình nữa hí hí.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 14/01/2020 07:43:25    810
      8.0
      Cú Trên Cây Garden - Coffee & Plants
      Biết quán trên Facebook từ lâu nhưng nay mới có dịp ghé, để lại một vài bình luận đề mọi người cùng tham khảo nhé! Mình và mấy đứa bạn ghé quán vào buổi sáng sớm của một ngày trong tuần nên quán tương đối vắng. Tuy vậy, không được chọn chỗ ngồi yêu thích vì mấy chỗ đó đều có người đặt hết rồi. Nên một lưu ý nho nhỏ là nếu đến đây, bạn hãy quan sát không gian kĩ một xíu để đặt trước một vị trí phù hợp nhé, mặc dù chỗ tụi mình ngồi vẫn rất xinh xẻo nhưng mình sẽ vui hơn nhiều nếu được ngồi trong căn nhà đầy cây. Trước khi tới quán, mình có đọc review trước một xíu, quán được mệnh danh là nơi dành cho những con người yêu Đà Lạt. Thật vậy, không gian ở đây hầu hết là màu xanh mát mắt của cây cối tự nhiên hoà cùng với màu nâu của nội thất và chút nhạc nhè nhẹ. Vừa hay đem đến một không gian yên tĩnh và vô cùng nên thơ. Phù hợp để tụi mình chụp hình sống ảo và hàn huyên với nhau cả buổi sáng mà chẳng muốn về. Quán có nhiều không gian khác nhau, phần không gian trong nhà có máy lạnh, ở ngoài hay trên tầng trên nữa. Đâu cũng ngập tràn cây và vô cùng vintage nhé! Ngồi trên tầng là ý tưởng rất lý tưởng đề ngắm nhìn đường phố nhưng tiết trời khá nóng nên mình sẽ thử khi nào thành phố lên đèn. Tụi mình chọn vị trí ngồi gần bé thỏ cute, chỉ cách bé có một tấm kính thôi nên nhìn thấy rõ bao thói hư tật xấu của bé. Có một chú thỏ trong quán, thiệt thú vị biết bao. Nói chuyện thì đương nhiên phải gọi đồ uống rồi, đồ uống ở đây đều trên 35k hết, vô cùng da dạng và có cả đồ ăn nữa. Tụi mình gọi một cafe sữa, một bạc sỉu và một sinh tố thơm chuối. Sinh tố uống lạ miệng và ngon lắm nhé! Nên thử một lần cho biết. Tuy nhiên, một điểm trừ cực lớn ở quán là thái độ không mấy thân thiện của mấy bạn nhân viên. Ngoài chào ra thì mình không nhận được một nụ cười niềm nở nào cả! Hờn hết sức! Tóm lại, đây vẫn là một địa điểm phải đến cho những bạn yêu cây cối và thích không gian yên tĩnh nhe!Xem thêm
      • 50,000đ +
      • Có thể
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 26/12/2019 06:44:37    363
      8.0
      Lá Dao Spa & Coffee House
      Mình và mấy đứa bạn có dịp ở lại bản Tả Văn và ghé qua Lá Dao tắm Lá dao và ăn tối ở đây. Mình xin để lại vài bình luận cho mọi người cùng tham khảo nhé! 1. Về tắm Lá Dao: Tụi mình tới thì được giới thiệu về các loại spa, sau đó ngồi đợi khoảng 15p để nhân viên pha nước, trong lúc đợi còn được uống một tách trà quế ấm nóng thơm lừng. Quả thiệt là chu đáo cho một ngày đông giá rét. Sau đó tụi mình được nhân viên dẫn vào phòng tắm. Tụi mình đi 3 người, được dẫn vào phòng có cửa kính view núi. Thay đồ trong phòng tắm luôn, ban đầu siêu ngại luôn. Bạn nhân viên có bảo là không ai nhìn thấy đâu, mặc dù lúc đó không có ai thiệt nhưng mà ngại lắm í. Nhưng rồi tụi mình vẫn quyết định thay đồ tắm thôi! Ở Spa có chuẩn bị một khăn tắm, lược chải đầu và một ít cột tóc nữa nhé! Cảm nhận ban đầu của mình là nước tắm siêu nóng, mình phải xả thêm nhiều nhiều nước lạnh vô mới dễ chịu hơn một xíu. Mà công nhận là tắm đã thiệt sự luôn í, thoải mái lắm luôn. Được tầm 15-20p thì tụi mình cảm thấy hơi ngợp do tắm thuốc lâu nên thay đồ đi lên. Ở phía trước phòng tắm sẽ có ghế ngồi thư giãn sau khi tắm xong, có một hàng ghế ngồi hướng mặt ra núi nhìn rất thích. Ghế tụi mình không có view nên hơi buồn một tẹo. Tắm xong cực kì thư giãn luôn vì spa là làm hồ nước chảy và phát âm thanh không lời nhẹ nhàng. 2. Ăn tối: Vì ở ngoài sân gió lạnh nên tụi mình chọn một chiếc bàn trong nhà ở tầng hai, bàn ngay ban công nên có thể ra sống ảo vài chục tấm. Tụi mình ra là lúc mặt trời xuống núi rồi nên tối mất không chụp được nhiều hình đẹp. Chị order rất dễ thương và nhiệt tình, tư vấn cho tụi mình rất nhiều. Vì tụi mình còn là sinh viên nên không dám gọi mấy món đắt tiền, nhờ chị order tư vấn mà tụi mình có được một bàn ăn phù hợp với giá tiền mà vẫn no nê ra trò.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 26/12/2019 06:27:30    364
      9.0
      Hải Cảng Restaurant Fansipan
      Mình mua combo vé đi Fansipan, tàu Mường Hoa và vé buffet tại đây trên Traveloka lúc giảm giá nên giá siêu hời, còn bình thường mua trực tiếp tại nhà hàng sẽ có giá 150k/ng bao gồm vé buffet, vé thăm vườn hoa hồng và vé đi Mường Hoa luôn nhé! Ban đầu, tụi mình coi hình thì tưởng nàh hàng ở trạm dừng của cáp treo lên tới chân đỉnh, lúc tới thấy nhà hàng trống trơn nên đầy hoang mang. Hỏi ra mới biết là phải đi cáp treo về rồi mới tới nhà hàng lận. Nhà hàng nhìn siêu xịn xò, sang chảnh và nhân viên chuyên nghiệp nữa nè. Rất phù hợp với giá cả nha. Đồ ăn đa dạng từ từ các loại, súp, cháo cho tới bánh mì phết cho người nước ngoài nữa. Mình thích ăn ngọt và rau xanh nên toàn ăn salad trộn và chè ba màu thôi. Chỗ ngồi thoải mái và rất rộng rãi, tụi mình chọn một chiếc bàn gần cửa sổ để ngắn phong cảnh nhưng rất tiếc là trời nhiều sương mù nên chẳng ngắm được gì đẹp. Nhân viên cũng rất thân thiện và nhiệt tình. Luôn tươi cười với khách và hướng dẫn chỗ ngồi cho tụi mình nữa. Vì ăn buffet nên tụi mình xài nhiều đĩa, các bạn nhân viên thường xuyên dọn chén đĩa đã xài cho tụi mình lắm. Điểm cộng ở đây là vừa ăn ngon còn được nghe thổi sáo du dương và rất hay. Mọi người ai đi Fan nên ghé qua nhà hàng này nhé!Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Ăn lạ miệng
      Mình và bạn mình có dịp ghé quán ăn hai lần, để lại đây vài nhận xét cho mọi người cùng tham khảo nhé! Tụi mình đi xe Inter bus line từ HN-SP có bến ở cùng địa chỉ nên sáng sớm xuống xe đã có dịp thưởng thức ngay món ăn đặc sản này. Lúc về cũng ghé đây ăn luôn để khỏi phải suy nghĩ chi nhiều. Quán có ba loại; mì, hoành thánh và phở. Phở có nước dùng khác với hai loại còn lại, nước dùng sệt sệt, ăn lạ miệng. Đặc biệt là phở không có rau nên hơi tiếc. Theo mình cảm nhận là phần hoành thánh hơi mặn so với bình thường nên mình không hảo lắm. Mỗi phần ăn bên trong ngoài phở/mì/hoành thánh thì đều có trứng*** hành, đậu phộng nữa nhé! Lúc quán đông thì tốt nhất là bạn nên ra order, trả tiền và đợi đồ ăn luôn chứ không đợi khá lâu đó!Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Trân châu sầu riêng vừa thơm vừa béo
      Mình có order một ly trân châu sầu riêng về nhà, để 50 đường 50 đá thôi vì nghe bảo Tiger Sugar ngọt lắm. Đến lúc uống thì không nhạt mà vừa khẩu vị của mình lắm nè. Trân châu dai dai, uống lại có mùi sầu riêng thơm lừng. Ban đầu mình cứ nghĩ là loại này chỉ có mùi sầu riêng thôi, ai dè sau khi uống gần hết mới biết lớp trên là kem cheese có mùi sầu riêng í. Ăn ngon dã man. Lần sau phải order tiếp mới được!Xem thêm
      • Chắc chắn
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      • Minh Tam Cho xin số dt di quán oi. Đặt xong ko biết kiểm tra thế nào là dc hay chua. Chán qua
        • 01/04/2020 09:11:04
    Lưu ảnh vào bộ sưu tập
    Chỉnh sửa bộ sưu tập
    Cấu hình bộ sưu tập
    Tạo bộ sưu tập mới
    Cấu hình bộ sưu tập