TP. HCM
Ăn uống
Bộ lọc
Tìm địa điểm cần thêm vào bộ sưu tập
    • 2
    • via Android 19/09/2018 10:55:21    72
      7.2
      Xôi Vân 1979 - Bà Triệu
      Mình nghe nói Xôi Vân có tiếng lâu rồi thì phải, hôm nay mới có cơ hội ăn vì đi học sớm hơn bình thường. Xôi và thức ăn đều nóng hổi, ngồi một lúc viết review rồi mà vẫn nóng lắm :) . Mặc dù giá hơi mắc so với bọn học sinh sinh viên vô sản như mình vì mình mua đắt nhất cũng là 15k, ngoại trừ Xôi Lộc thì không bàn )). Đồ ăn làm sạch sẽ, không có ruồi muỗi bay bay, thấy chị nhân viên đang sơ chế đồ cũng yên tâm lắm. Nhưng nói chung đầy đặn, 10k xôi nên no lâu lắm huhu 😓 Ở đây có một người bán thân thiện với nhiệt tình lắm nên mình cũng có thiện cảm 💛💛💛. Bàn ghế nhỏ nhắn không quá chật chội, thoải mái 20 người vào cùng một lúc cũng được. À gọi xôi sẽ được kèm theo dưa chuột nữa nhé !!!Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via Android 16/09/2018 00:27:10    698
      4.6
      HÃY ĐẾN TRƯỚC 9H TỐI !!!
      Có lẽ mình đặc biệt hơn những ai đã đến Nola một chút !! MÌNH ĐẶT CHÂN VÀO QUÁN LÚC 22:30 🤣🤣 Lúc đầu team mình đã có ý định qua Nguyễn Hữu Huân vì không tìm thấy quán này :( Cũng như nhiều bạn nói là do ngõ bé và phải để ý kĩ mới thấy được, thì ấn tượng đầu của mình khi vào ngõ là đẹp :) loáng thoáng liên tưởng tới đèn lồng ở Hội An ( xin lỗi các bạn vì tâm hồn bay bổng của mình ) ))) Nhưng trở lại cái điểm đặc biệt là 22:30pm :) Mình khuyến cáo các bạn yếu tim, yếu bóng vía, bánh bèo, mít ướt...không nên vào đây sau 21:00. Team mình lên thẳng tầng 2 vì ở Tạ Hiện ăn chơi xong quá nóng và quá đông người. Đập thẳng vào mắt là loạt khung ảnh, tranh vẽ, đồ sứ đồ đá... bày xung quanh. Thề là như cái nhà ma )) vì lúc ý họ chỉ bật đèn vàng thôi cho không gian mờ ảo ấy. Nhưng mà ngồi vào một lúc thì lạnh thật, kiểu cứ u ám, bonus nhân viên phát quả nhạc không khác gì nhạc vong!!! Ngồi một lúc thấy khách bên cạnh cũng về hết nên team mình sợ cũng xách dép theo luôn :) Đồ uống mình gọi có Trà Bá tước mật ong thật sự thất vọng vì nó không rõ mùi với vị lắm, cố gắng lắm mới có thấy vị chát chát. Cafe cốt dừa, Bạc sỉu thì mình đánh giá ở Cộng cao hơn. Sinh tố cũng tầm trung, không phải là ấn tượng lắm. Trà đen mật ong nhỉnh hơn Trà Bá tước 1 xíu :) Đồ uống : 6/10 View, không khí quán : 5/10 ( từ 21:00), 8/10( trước 21:00 vì nhiều tranh rất đẹp, Nola có triển lãm tranh ở tầng 3 nữa nha ) ( chỉ nên đến vào buổi sáng thôi nha các bạn )Xem thêm
      • 4+
      • 200,000đ +
      • Có thể
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    Lưu ảnh vào bộ sưu tập
    Chỉnh sửa bộ sưu tập
    Cấu hình bộ sưu tập
    Tạo bộ sưu tập mới
    Cấu hình bộ sưu tập