Bún chả Lam Mập
Ăn ở quán Lam Mập này từ hồi ông Lam còn ốm đến khi ông Lam mập ú nu vẫn còn ăn, đùa thôi chứ mập trước giờ rồi. Lúc trước chỉ có 1 quán ở Bình Khánh, giờ thêm một chi nhánh nữa ở đường Ung Văn Khiêm, khu đại học An Giang mới.
Ở đây có 2 món mình hay ăn nhất, mà cũng là 2 món chính của quán là bún chả Obama với bún đậu mắm tôm.
Điểm mình thích nhất ở đây là làm rất đúng vị Bắc, hồi ở Cần Thơ cũng hay ở bún chả do chính người Bắc làm, lúc đầu lợ lợ không mặn, không lạt nên ăn hơi chán. Nhưng giờ ăn được lại ghiền mất rồi.
Nhân viên phục vụ cũng khá chu đáo, luôn vệ sinh gọn gàng mỗi khi khách đi.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -