Miếu Bà Chúa Xứ Bàu Mướp
Mình có dịp ghé thăm chùa trong chuyến đi tham quan Châu Đốc-Hà Tiên.Ấn tượng đầu tiên của mình là chùa có không gian rộng mênh mông bát ngát@@ Điện chính có một hộp xăm để cầu xin r lắc lắc rớt ra miếng xăm .Xong sau đo đem đi dò lý giải trên kệ.Mà mình bốc phải xăm đại hung nên hơi buồn khi nói đến đoạn này😢
Đi ra ngoài sân là cả một ao sen rộng,rất đẹp,có cá to ơi là to nữa @@
Chùa có phục vụ cơm chay và nước cho Phật Tử.Mà mình k thích ăn cơm chay ở đây lắm,hơi ngọt:(
Bên ngoài cổng cũng bán đủ thứ luôn:mắm ,khô,xoài,chiếu,đèn pin,vvXem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -