Mình đi rừng tràm vào khoảng giữa tháng 11, đường đi từ Châu đốc khá dễ, đường hẻm vào rừng rất mát trong lành, đi xuống máy vào khu phía trong rồi lên ghe nhỏ có người chèo tay, Cảm nhận không gian xanh mướt rất mát mặc dù mình tới nơi lúc hơn 10h sáng, bèo tấm xanh mướt , nếu may mắn bạn có thể thấy chim cò trên các nhánh cây khá gần.
Sau khi tham quan 15p tới trưa các bạn có thể ghé nhà hàng trong rừng ăn gà nướng mật ong, gà ta dai thịt nướng mật ong rất ngấm, vị vừa ăn và thơm. Mình đi 2 người nên order thêm lẩu cá lóc, cá lớn tươi thịt ngọt và chắc, khá nhiều, rau ăn kèm nhiều loại, có cọng súng và sầu đâu đặc trưngXem thêm
2+
500,000đ +
Chắc chắn
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -