Không ngon lắm
Có việc về BN, thấy các chị bảo ăn trưa ở BN thì Nguyễn Gia Thiều có nhiều quán, thấy quán này thì nhảy vào.
Ấn tượng đầu tiên là không gian tầng 1 hơi bé, chỉ có 2 bàn ngồi bệt và 3 bàn ngồi ghế, tầng 2 mình k lên nên k biết. Nhìn thoáng qua menu khá rẻ nên mình gọi 1 combo, do đang vội nên gọi mang về.
Mỳ đen thì sợi mỳ to nhưng sốt thì không được ngon cho lắm, mình còn thấy có vị hơi chua chua nữa 😑😐. Canh miso thực ra là lá rong biển thả vào nước ngao, vị ngao còn rất rõ nên tanh cực.
Nói chung ăn một lần cho biết.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -