Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Audi Quán - Ếch Nướng Lon

Audi Quán - Ếch Nướng Lon

-
- Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng
6.2
Vị trí
4.8
Không gian
3.8
Phục vụ
3.6
Chất lượng
1.8
Giá cả
4.0
5
Bình luận
Đang mở cửa  09:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
35.000đ - 199.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Tú Dương
    Tú Dương
    đã bình luận bằng Web 03/09/2016 22:52:30,
    2.6
    Không có lần thứ hai!!!
    Thực sự là đã nhiều năm rồi mình chưa ăn một bữa ăn nào đáng thất vọng như tối hôm nay!!! Mình là đứa hay đi ăn ngoài nhiều, vì vậy nên mình nghĩ những đánh giá của mình sẽ là khách quan. Mình đã nghe nói về quán này nhiều rồi, bạn mình có kể lại là quán bán 1 suất bún đậu mắm tôm với giá 120k và không có bình luận gì thêm. Mình thì cứ đinh ninh với giá đó, bún sẽ là bún thang (Bạn nào am hiểu ẩm thực sẽ biết, bún thang là loại chuyên dụng để ăn bún đậu hoặc bún chả,chứ k phải bún như ăn bún nước, tuy nhiên ở QN chưa có quán nào có cả) Vì vậy mình quyết định đi ăn, vì bình thường mình ăn một suất bún đậu chỉ có 30k với đầy đủ chả cốm, thịt luộc và đậu rán. Lúc món ăn ra là lúc mình thất vọng nhất. 120k với một chút bún, thịt luộc không nhiều, cùng đậu chiên và chả cái. Bún thì, thực sự thất vọng vì nó cũng chỉ là bún rối bình thường chứ k phải bún thang. Còn đậu chiên và chả cá thì :)))) Mình chưa thấy ai ăn bún đậu với kiểu chả cá chiên giòn to như nửa bàn tay vậy. Ngta chỉ ăn với chả cốm. Còn đậu thì họ hay cắt khối vuông nhỏ rồi chiên giòn ở ngoài, mềm ở trong. Trong khi đó chỗ này cắt lát to và chiên ỉu :)))))) Cực kỳ ỈU. Mình nhai miếng đậu như bò nhai rơm, tố nay đi chơi nó ợ lên mấy lần (Nói điêu làm gì -_-) Vậy là 120k đi tong????? Đời thuở nhà mình chưa đi ăn nhà hàng nào mà gọi nước lọc lại lôi ra chai lavie 350ml, sau đó tính bill với giá 10k, mà đây lại là quán vỉa hè chứ không phải nhà hàng. Tất cả mới chỉ là bắt đầu. Quán giới thiệu có rượu nếp, bọn mình định gọi 4 ly nhưng chỉ còn có 3 ly. Rượu nếp ngọt hơn nước đường :)))) 20k/ly. Trà chanh 17k/ly. Lúc tính tiền đứa nào nhìn mặt cũng kiểu "Bố cạn lời rồi, tính tiền nhanh đi rồi về" :v À chưa hết, gọi thêm một đĩa bún lấy 10k :'( Cuộc đời đi ăn ngoài của mình chưa bao giờ thất vọng như thế. Mình nói vậy, ai có quan tâm âm thực biết mà né. Bonous thêm cho các bạn một số quán bún đậu bún nem bún chả ngon nha :3 -Bún đậu, bún nem 200 Diên Hồng (Quán Hà Nội Nhớ) (giá từ 20-30k ăn no, có nước sấu các kiểu nữa) - Bún chả, bún đậu của Little Hà Nội, có 2 cơ sở. Cơ sở 1 ở Lương ĐỊnh Của chỉ bán bún chả, Cơ sở 2 ở Hai bà trưng có bán cả hai món. Hình như 25k hết. - Bún nem, chả Gốc trên đường Minh Khai gần nhà mình (24x), chỉ bán sáng. Các quán đều k có bún thang đúng chuẩn nên mình vẫn đang trên đường tìm kiếm một quán bún đậu trong mơ :'( Chúc các bạn ăn bún đậu ngon không bị hôi miệng và ợ lại ;v ...Xem thêm
5 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
0 Khá tốt
2 Trung bình
3 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.2
Giá cả
1.8
Chất lượng
3.6
Phục vụ
3.8
Không gian
4.8
4.0 điểm - Kém
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập