-
2.2Không thể tệ hơn được nữaKhông biết quán trà sữa này có gì đặc biệt mà các bạn uống đông đen @@. Nhìn thấy đông nghĩ chắc cũng ngon nên bữa đi họp nhóm có ghé vào uống. Cảm giác đầu tiên là ồn ào ( có thể chấp nhận vì quán vỉa hè ngoài đường xe cộ qua lại đông đúc), thứ hai là đợi lâu, bàn ghế ko thèm lau dọn khi khách đến luôn @@. và rồi lúc order nước thì nhốn nháo cả lên, vì truyền thống thì khác và thêm hương là +5k ( vô lý dã man). Bưng nước ra chưa kịp đặt ly xuống đã đòi thu tiền của khách.... Tất cả có thể cho qua được, nếu như trà sữa ngon và thạch ngon :). Vậy mà mình chẳng thấy ngon chút nào, mình uống truyền thống thêm hương socola, chắc quán rỉ cho vài đường socola chảy ở thành ly còn lại mình chẳng nghe mùi socola nào, ngoại trừ hương đường ngọt gắt ???? đá nhiều vẫn ko làm cho bớt ngọt lại đc, mùi trà cũng k thấy đâu vì mùi đường ngọt lấn át hết rồi? ly 20k mà thạch tí tẹo chẳng gỡ gạc lại đc gì. cả đám đi uống 8 đứa 160k mà bỏ lại hết. Cảm thấy phí hết sức! ...Xem thêm