Cực thích bò nướng mỡ chài
Trước khi review về quán này, mình nhiều chuyện chút ha. Dù sao cũng là dân Bình Dương nên ít nhiều cũng biết chuyện. Hồi xưa, quán hàng Dừa là ở trong, do cả gia đình, dòng họ anh em cùng mở, xong có mâu thuẫn rồi tách ra. Tính ra cái chính thì vẫn nằm ở trong, còn cái mở sau nằm ngoài. vậy tất nhiên cái ở ngoài sẽ lợi hơn. Do vậy, quán ngoài càng ngày 1 bự, mà thật ra muốn vào cái bên torng cũng khó lắm. Bên ngoài dã chèo kéo khách hết rồi, với cũng do lười, cứ tới thấy quán thì vô thôi, khỏi vô trong cho đỡ mắc công. Mà vậy tội quán bên trong ghê, dù chất lượng tất nhiên không khác nhau.
Quay lại vấn đề chính, nói về bò nường mỡ chài thì ở Hàng Dừa là nhất rồi, ngoài ra ở đây còn có cá lóc nướng, bò lá lốt, các loại lẩu như lẩu ếch, lẩu Thái. Ngoài bò nướng, mình cực thích món bánh sữa nướng, ăn vừa béo vừa thơm, đã lắm. Cách ướp và pha mắm nêm ở đây không lẫn đâu được. Nói chung tời Bình Dương phải thử chỗ này. Chỉ khổ ăn mấy món này về đầu cổ, tóc tai thơm mùi bò hoài thôi.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -