Hôm nay mình đi Aeon Bình Dương 🍜 dạo được mấy vòng là đói meo à 😁 đi một lượt hết các nhà hàng cuối cùng mới quyết định vô đây
- Địa điểm 📍: quán chuyên về các loại ramen nằm trên tầng 2 siêu thị 2️⃣ đi cầu thang máy từ cổng B lên là thấy liền
- Không gian: trang trí màu cam khá bắt mắt 👍🏻 rộng rãi và sạch sẽ 👌🏻mình đi ăn hơi sớm nên vắng khách mà lúc mới ăn xong đông quá trời
- Phục vụ: nhanh nhẹn nhiệt tình
- Món ăn: các món vừa làm còn nóng 👩🏻 mì và cơm đậm đà 🍱chị nhân viên bảo ramen loại Hokkaido mặn còn Tokyo nhạt hơn xíu 🍛mẹ mình khen cơm ngon lắm mà mình chưa thử 😙 tô nào cũng đầy 1 người ăn no ơi là no
- Giá cả: mỗi người khoảng 100k bao gồm cả nước (nhà mình uống trà đá 3k/ly) 🥃 theo mình vậy là okXem thêm