-
9.0PHỐ NHỎ TRONG TÔINằm trong con đường nhỏ Lê Lai cùng với những địa điểm ẩm thực khác. Phố Nhỏ trong tôi vẫn thế từ lúc còn là sinh viên đến lúc ra trường đi làm. Tôi vẫn chọn nơi đây để tụ họp bạn bè và người thân. Quán có không gian khá yên tĩnh. Đến đây chúng ta chắc chắn không thể bỏ lơ món đặc sản của quán đó chính là " Bún đậu mắm tôm". Bún đậu mắm tôm nơi đây nói chung là ổn. Không quá đắt cũng không quá rẻ. Thịt bắp được xắt thành những lớp vừa ăn. Đậu hủ chiên giòn. Thêm các loại rau sống như xà lách, rau diếp cá, khóm, chuối chát, dưa leo... Trên hình tôi đăng tải có thêm ớt chuông đỏ. Cái này là do người thân tôi mang theo để dùng nha.Mỗi nia bún đậu còn có thêm nhiều bún sợi lắm. Rau thì tươi sống , bún thì dẻo ngon. Thế là còn gì bằng. Điểm đặc biệt là mắm tôm. Chén mắm tôm có vị đặc trưng . Pha thêm đường , ít ớt bằm và tắt vào ngon tuyệt. Bánh tráng nem để cuốn nói chung dẻo ngon nhưng hơi ít. Nên mỗi lần đi ăn toàn phải kêu thêm. hi. Tùy khẩu vị mỗi người nhưng trong tôi Phố Nhỏ vẫn có một cái gì đó gọi là kỷ niệm và yêu thích. Ẩm thực bao la chúng ta hãy cũng nhau khám phá nhé. ...Xem thêm
![](/__get/trace/RestaurantViewer.gif?id=1841573)