Công Viên Lưu Hữu Phước
Mình có tìm mà không thấy Hội Chợ Việt Nhật thành ra review ở đây luôn, vì HCVN được diễn ra ở đây mà mình đi lần này lần thứ 2 rồi, năm nào hầu như cũng tổ chức ở Công Viên Lưu Hữu Phước hết đó, mà mình thấy năm nay có 1 điều làm mình rất mong chờ!!
Trước hết thì hội chợ diễn ra tới tận 3 ngày, không gian của công viên tuy rộng nhưng cũng vẫn đông nghẹt người chen lấn để đến xem, mình chấm nhất về phần đồ ăn của hội chợ này, đa phần những hội chợ kia đều không có vẻ ngon bằng, có món cá viên cà ri hay còn gọi là cá viên hongkong khá ngon, tuy nước sốt chưa được đậm đà mùi vị cà ri lắm nhưng có vẫn nóng hổi vừa ăn, ngoài ra bánh gạo cay hay là mực nguyên con chiên giòn cũng xuất sắc.
Năm nay lại có binh đoàn pikachu đến nên mình đã đợi mãi mới tới xem được, pikachu mập ú lại lắc lư theo điệu nhạc nữa, mong là năm sau có thể sẽ được thử hết các món của hội chợ, có mấy quầy bán đồ cũng khá đẹp mắt ^^Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -