Phúc Lạc - Quán Chay
Quán này thấy lâu rồi mà chưa có dịp ăn thử, quán nằm dưới chân cầu nhị kiều, cũng dễ kiếm. Quán mới dời vào trong khoảng 200 m , lần đầu tới quán ăn thử, do không gian quán cũng là nhà luôn nên thoáng mát, sạch sẽ, chủ quán nhiệt tình, nồng hậu. Đồ ăn thì rất đa dạng, từ cơm,phở, bún, đồ ăn kèm theo cơm thì cũng rất nhiều, hoa cả mắt nên mình chọn hết luôn, đồ ăn ngon, nêm vừa vị, đặc biệt thích nước mắm chay, kết luôn rồi. Sẽ ủng hộ quán dài dàiXem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -