Sâm Bổ Lượng
Đi ngang đây quài thấy lúc nào cũng đông, nay được con bạn nó lôi đầu dô. Bị dụ là sữa đậu nành ngon lắm. Chắc lại do ăn ở nên ngon đâu không thấy, thấy nó nhạt toẹt, lại chả béo bùi gì cả, được cái ngọt do đường. Lần sau lại uống lại chứ thấy không hứng thú bằng bên bảo tàng. Không gian cũng hơi chật hẹp, chỗ để xe lại không có, tự dắt xe nữa chớ. Giá cá thì rẻ nên không có mấy cái dịch vụ trên nên cũng đành cam chịu. Mua mang về là thượng sách kkk.
Àk mà nước ra là tiền liền tay nên chuẩn bị sẳn nheXem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -