Ăn Vặt 3Colu
Lướt foody thấy quán này có vẻ được ưu ái quảng cáo rộng rãi nên cũng tranh thủ dịp qua Đn ghé thử. Quán bắt đầu tầm3h~3r chiều nhưng đông khách lắm
👉🏻 địa điểm: ngay trung tâm thành phố, tuy ở đường trong ngõ nhưng cũng khá dễ tìm
👉🏻 không gian thấy khá chật hẹp, nhiều bàn nên lối đi lại cũng hơi khó khăn. Chỗ để xe cũng ít. Tuy nhiên bàn ghế ngồi cũng khá thoải mái, decor đơn giản nhưng bắt mắt
👉🏻 nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn nhưng mình cảm thấy k đc thân thiện lắm. Ai nấy đều mặt k cảm xúc @@
👉🏻 đồ ăn thì nghe có vẻ lạ nhưng cũng k có gì đặc biệt lắm. Do bọn mình ăn trưa còn quá no nên chỉ gọi bò nướng combodia và pizza trứng cút. Pizza trứng cút lạ miệng, dù nhìn nhỏ xiu xiu thế thôi nhưng cũng tạm ổn. Nếu nhiều quá thì dễ bị ngán. Nước chấm cùng ngon, thơm, có cả hạt me trong nước chấm nữa. Bò nướng combodia cũng khá bình thường. Chắc do được quảng cáo rầm rộ quá nên khi đến ăn thấy hơi bị hụt hẫng nhẹ. Bò khá ít, được điểm cộng là bánh mỳ giòn rụm, chua ngọt ăn kèm cũng khá ok.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -