Quá Ngon và Rẻ
Mình ở ngoài Bắc đi du lịch ở Đà Nẵng, quá bất ngờ với món ăn này. Hôm đầu tiên mình đến là buổi trưa, phi xe tận vào trong sân rồi không thấy ai, đi loanh quanh mới có chú bảo chỉ bán buổi sáng thôi, đành ngậm ngùi đi về, hôm sau quyết dậy sớm đi ăn.
Hôm đó mình gọi ăn thử một bát bún và một bát cơm. Cá nhân mình thấy ăn cơm ngon hơn, hạt cơm tơi, CỰC NHIỀU HẾN, vị ngon lắm lắm luôn, đi về mấy tháng rồi mới viết review, vừa viết vừa nhớ vừa thèm :((
Hai đứa ăn được 2/3 rồi cô mới hỏi rưới nước gì (mình nghe mãi mà k nghe được giọng cô 😂) cay cay vào chưa con? Mình bảo con chưa hai cô cười rồi vội vội vàng vàng ra tận nơi rưới cho hai đứa mình luôn. Huhu siêu cảm động ❤️
Bất ngờ nhất là giá quá rẻeeee so với sự ngon đầy đặn, sạch sẽ và nhiệt tình. 12k/bát cơm, bún đắt hơn xíu
Ở sân có cô bán nước luôn ạ, có nhiều loại nước kiểu đỗ xanh, đậu nành,... cốc to bự chảng mà giá cũng siêu rẻ, mình nhớ thế chứ k nhỡ rõ bao nhiêu nữa 😂
Nói chung cô nào cũng đáng yêu và đồ thì không chê vào đâu được ạ 👌🏼👌🏼👌🏼Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -