-
6.2Ếch Mập Quán - Nguyễn Văn ThoạiHôm bữa thèm ếch quá thì kiếm ra được quán này gần nhà. Vậy là cũng tới đây ăn xem sao. Quán không lớn lắm nhưng sạch sẽ, gịn gàng. Ở đây gần mấy khách sạn nên thấy có lác đác khách du lịch tới ăn. Mình gọi thử 1 đĩa ếch chiên bơ. Chờ hơi lâu tẹo nhưng kệ, không sao. Đĩa ếch mang ra nhìn rất ngon, đẹp mắt. Khi ăn không thấy có mùi bơ nhiều. Mình để ý khi họ chiên thì ngửi thấy mùi bơ đậm lắm. Ếch ở đây ướp mặn quá. Mặn từ thịt ra tới lớp bột bên ngoài. Ăn món đầu tiên mà nhe vậy rồi nên mình với bạn quyết định ăn 1 món này thôi rồi đi. Rất may là ban đầu chỉ gọi có 1 món. Ếch thì tươi, nhiều thịt. Nhưng việc sơ chế như vậy mình nghĩ quán nên điều chỉnh lại. Lần sau có lẽ mình sẽ ghé lại để ăn món lẩu. Lần đầu tiên thấy không vui cho lắm. ...Xem thêm