1 lần chs ko dám quay lại
Nv thì nhăn nhó nói chuyện với khách giọng cha mẹ họ
còn làm như khách ko cs tiền để đi chs ko bằng
quán vậy đóng cửa đi chứ để rứa cho họ chửi lên đầu hả
câu nói với khách đáng nhớ là ( em chs đc chs ko chs đc em về đi ah ko tính tiền 3 ly nước mô)
bố thí hay gì mà khinh người vậy
đi chs mà bị nv quán nói kiểu đó
1 lần ko cs khách nào dám quay lại lần 2 đâu chủ quán ơi
làm ly cacao sữa ko ra cacao nữa mới khó chịu
đi chs mà ấm ức
khách lúc đó mà ít là nv bị ăn chửi luôn rồi
3 ly nước tưởng là ngon đó
còn ko muốn hướng dấn khách chơi game
nói khách lên google em hướng dẫn
thà qua 1 quán ly nước 60 mấy ngàn mà đc hướng dẫn tận tìnhXem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -