Hồi mới hết dịch 18/10 mình đi ăn là 379k/n chưa vat. Vậy mà 1 tuần sau 28/10 lên 419k/n chưa vat. Mắc hơn cả trong sg là vì lí do gì vậy ..
MỘT ĐIỂM TRỪ TUYỆT ĐỔI NỮA CHÍNH LÀ VỚI GIÁ KHÔNG HỀ RẺ NHƯNG MANWAH ĐÃ ĐỔI CHÉN DĨA SỨ SANG ĐỒ NHỰA ĐỂ KHÁCH HÀNG DÙNG MÓN VỚI NƯỚC LẨU NÓNG. CỰC KÌ ĐỘC HẠI DỄ GÂY UNG THƯ !!!
TƯƠNG LAI NẾU NHÀ HÀNG KHÔNG ĐỔI LẠI CHÉN DĨA SỨ THÌ CÓ LẼ MÌNH KHÔNG DÁM QUAY LẠI NỮA Ạ 😞
Ngoài giá cả VÀ VIỆC ĐỔI ĐỒ DÙNG BẰNG NHỰA ĐỂ KHÁCH HÀNG ĂN VỚI MÓN NÓNG GÂY ĐỘC HẠI thì Manwah không có gì để chê ..
Thịt bò mềm, thơm, ngọt. Nước lẩu ngon đậm đà, line food và kem ngon, SỐT NẤM đỉnh đỉnh đỉnh, bánh kim sa lưu sa gì đó nhân sốt chảy cũng đỉnh luôn …
Các bạn phục vụ thì mình luôn hài lòng ạ.
Không gian dễ chịu, gần nhau mà vẫn riêng tư như cách sx của highlands.
Nhưng lần gần nhất mình ăn về bụng hơi đau rêm rêm (ăn 2 năm rồi lần đầu tiên mình bị đau bụng).Xem thêm
10+
300,000đ +
Có thể
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -