Mình vừa mới đi bộ từ Vanda qua đây ăn, trên bản đồ Foody chỉ sai, từ 600m thành 1,3km luôn.
Hic, trời nắng quá chừng, tưởng đến ăn ngon ai dè cũng thường thôi.
Mình gọi 1 tô thập cẩm:
+ Đồ ăn cũng vừa, đủ ăn cho 1 người.
+ Rau nhìn tươi, 1 dĩa nhiều, ăn hết là no nê.
+ Không gian vừa phải.
+ Nước lèo nhạt, nêm thêm cũng ko đậm đà cho lắm.
+ Nước uống: sữa đậu nành ngon, ngọt vừa uống.
+ Bánh chiên lâu, mềm rồi, ko còn giòn.
+ Cọng mì quảng to.
Ăn xong ko dám đi bộ về nữa, bắt taxi về ks luôn.Xem thêm