Hôm nay đi cùng chị và bạn ăn ở sasin. Có thể là do tụi mình ăn cay không giỏi nên mình ăn cấp độ 1 là đã cay khủng khiếp. Chị mình kêu thử cấp 3 mà mới ăn một đũa đã chảy nước mắt. Quán thì chật quá! Khách thì quá đông nên phục vụ cũng không được tốt. Quán mở 2 máy lạnh mà cũng không mát nổi. May lát sau trời mưa nên cũng đỡ. Mình mua Kimbap mang về 35k mà ngon hết sẩy luôn, tỷ là nhiều luôn. Quán vào wifi chả được, nhưng sao mà mấy chị nhân viên bấm một phát là được ngay, chả hiểu nữa?!! Trà sữa thì thật sự quá dở: không có thạch, không có vị, mùi thì ngọt quá, quá đặc. Nói chung là trà sữa dở. Mì cay thì tạm được.Xem thêm