Ngon , giống vị Sài Gòn nhất
Không biết nhiều người ăn không hợp vị thì chê hay sao không biết chứ mình gốc SG ăn cơm tấm mỗi ngày , ra Đà Nẵng ăn cơm Tấm Sg ko có giống . NHƯNG ở đây thì nấu đúng vị , hạt cơm tấm khô rời nở vừa phải , sườn to thơm ngọt ướp đậm đà ( ướp thêm tý sả bằm thì sẽ ngon hơn nữa ) , nước mắm mặn ngọt đặc sệt Miền Tây ( CÁI NÀY MÌNH THÍCH NHẤT , vì đa số tiệm ở Đà Nẵng làm nước mắm ngọt ăn ghê lắm , dở dở ương ương ) thêm tý ớt xay là đúng miền Tây nhaaaa . Canh soup thì ok , húp nóng thì có vị ngọt xương hầm , mỡ hành xanh ngon .
Nói chung đây là chỗ nấu giống với Sg nhất ở các quán mình từng ăn ( trên 10 quán , kể cả cơm tấm Bà Xuân ) .
Nha đam hạt é cũng ngon nha , hủ tíu nam vang 35k/tô mà bạn mình người Quảng Nam ăn khen ngon hơn mấy quán bán ở trung tâm nữa . Ăn sáng xong còn mua thêm hộp để trưa ăn nè :)))Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -