Bánh Bèo Hẻm Xưa - Bùi Thượng
Bánh vẫn ngon như ngày nào. :))
Đi ngay lúc trời đang mưa lâm râm, ngồi ăn bánh mà nó thích j đâu luôn. Mỗi tội là trc đó mưa to nên bàn ghế ở gần phía ngoài bị ướt hết, phải vào bàn trong ngồi.
Quán k to lắm, bàn ghế cũng ít nhưng khách vẫn ra vô đều đều.
Thích nhất ở đây là dĩa bánh nhiều, ăn đã luôn. Lần nào ăn cũng vác cái bụng no ra về. Vì chẳng những nhiều mà còn ngon nữa.
Bánh bèo chén kêu 5 chén giờ đc cho vào 1 mân như này nhìn thích con mắt.
Giá rẻ, mình ăn 2 dĩa đầy đủ + 5 chén hết có 45k.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -