Phở trưa.
Phở 288 đường Phan Chu Trinh.
Chạy một dòng ngắm ghía, cuối cùng chốt lại là ăn phở.
Cái lạ là bữa nào ghé quán 288 ăn phở là trời mưa. Hi chắc phong thuỷ gì rồi.
Quán bán cả ngày, giá tiền vẫn vậy không thay đồi dao động 35-45k cho một tô chất lượng. Hương vị ngon và hợp khẩu vị của mình. Quán ăn buổi trưa thì hơi nóng mặc dù không gian thoáng và có quạt bàn.
Không biết quán có bán tết không để ghé ăn khi thèm nè. Bữa sau ăn sẽ review báo cáo nhé.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -