-
7.4Trạm Dừng Chân Út ThẳngĐược dịp đi Châu Đốc thì có ghé ngang đây, giống giống với trạm dừng chân Long Thành khi đi Vũng Tàu thì nơi đây bán những đặc sản của miền Tây như bánh pía Sóc Trăng, nem Lai Vung, kẹo dừa Bến Tre... Trái cây thì đủ loại nên tha hồ mà lựa Không gian thì bao rộng và rất nhiều bàn ghế nên không lo về chỗ ngồi. Ngoài ra còn có bán cơm, hủ tiếu, bánh canh đủ loại. Bánh kẹo nhiều vô số kể. Được chia ra thành nhiều khu, khu tài xế, nhà ăn, khu vệ sinh.. Mình thì làm biếng ăn nhiều nên chỉ mua cái bánh bao lót dạ, thấy vậy chứ bánh bao 15k mà to lắm, ăn chút là thấy no, có trứng muối, trứng cút, bánh thì làm lạt ăn với nhân mặn mặn là vừa. Bánh mì thì siêu to mà chỉ 6k thôi. Thấy có kẹo dẻo vô hủ mà lại đang thèm ngọt nên tấp vô liền, quay về với tuổi thơ. Trà đường, trà tắc gì cũng 8k được ép kín lại rất sạch sẽ Giá cả thì có hơi cao, nhân viên nhanh nhẹn, không vui vẻ lắm, chắc là do đông quá ...Xem thêm
