-
8.8Chốn quenLà sinh viên Học viện Tài chính không ai không biết tới. Quán nằm đối diện trường, một quán nước và hơn thế nữa. Đồ ăn đố uống bình dân, giá cũng bình dân, còn hơn cả bình dân ấy chứ. Ai đời, 2k một cốc trà đá, 7k một cái xúc xích, 7k một cốc nước mía. Bây giờ từ nông thôn đã 3k/10k/10k rồi, quán khác trong khu ấy cũng 3k/10k/10k. Tuy nhiên, chất lượng dám chắc đảm bảo hơn nhiều chỗ. Ngoài ra, quán còn có bánh mì, trà sữa cũng như bánh tráng trộn. Riêng bánh tráng trộn là từ 5h chiều. Không gian ở trong nhà sạch sẽ với bàn ghế gỗ chứ không phải nhựa. Trưa hè nắng chang chang, vào lớp 12h30, đi muộn, lại phải ngồi quán chờ ra chơi để vào. Thề luôn, chỉ có quạt và vòi phun sương trước cửa mà cảm giác như điều hòa. Chiều muộn thì đông đúc nhưng trưa vào đây đúng là thư giãn. Quán còn có wifi và ti vi nối với máy tính, khách đến chỉnh nhạc thoải mái. ...Xem thêm