-
8.4Đúng là "thơm ngon bổ rẻ"Nhân ngày nghỉ 2/9 loanh quanh khu vục bờ hồ, đi bộ mỏi hết chân vì các phố xung quanh đều cấm, đói lã cả người. Đi qua phố Cầu Gỗ, thây ngay cái cửa hàng bánh mì, trang trí hiện đại, bắt mắt và thấy ghi giá cả cũng rẻ nên order cái bánh mì thịt nướng hàn quốc và trà Pudding. Hơ hớ, rẻ mà ngon quá, võ bánh giòn, thơm, nước sốt vừa và hương vi thịt nướng hàn quốc đặc trưng. Ăn đúng là quá ngon. Trà pudding thảo mộc có 15k thôi nhé, uống ngon quá. Kết : nói chung là mình quá bất ngờ với chất lượng và giá cả của quán. Ủng hộ nhiệt tình ...Xem thêm