-
8.8Sẽ đến lạiKiểu trời mưa thèm súp kinh khủng í. Đọc rv trên mấy gr lưu hàng này lâu rồi nên tiện hôm đi lượn thì tạt vào ăn. Tớ gọi 1 súp cua và 1 bún đậu đâtc đủ. 1. Về súp thì tớ thấy hơi loãng, vị hơi mặn tí nma nhìn chung là ngon. Súp cua thì tất nhiên là có cua rồi, trứng, ngô, cà rốt nchung là màu sắc sặc sỡ và có thêm 2 trứng cút và 1/4 miếng trứng bắc thảo. Đầy đặn ra phết ăn cũng ngang thôi chứ không no đâu ạ. Xin thêm rau cũng rất thoải mái ạ. 2. Bún đậu thịt có cả nạc cả mỡ nhưng chỉ xíu mỡ thôi nên ăn không bị ngấy và khô. Đậu rán ngon trong mềm ngoài giòn. Rau ăn kèm cũng đầy đủ. Mấy topping kia bạn mình ăn và bạn ấy cũng rất khen. Mắm tôm thơm nma cho hơi nhiều dầu. 45k thì cũng tương đối đầy đặn. Điểm trừ là quán khá bé và trông không đc sạch lắm chắc do hôm đấy mưa nên nền hơi bẩn ấy. Nếu bàn ngoài trống thì tớ thích view bên ngoài hơn vì nó thoáng hơn ấy. Kết luận: sẽ quay lại để thử nốt súp gà và ăn lại 2 món kia ạaaaaaaa ...Xem thêm
![](/__get/trace/RestaurantViewer.gif?id=8393583)