-
6.4Món ngon cho ngày mátTrứng lộn ăn cùng ngải cứu non. Lần đầu mình ăn món này, và ngon ngoài mong đợi. Trứng không bị già nên ăn ngon lắm, ngải cứ thơm, không bị xơ, không bị đắng mà vị dịu cực kỳ. Quán bán cả bánh giò nữa nhưng hôm đó mình ăn 2 quả rưỡi trứng rồi nên không ăn bánh giò được nữa. Giá thì rẻ, 8k thôi. Quán vỉa hè nên chỗ ngồi và không gian tất nhiên là hạn chế. Hôm mình ăn xong vừa đứng dậy về được 5' thì mưa xối xả, không hiểu đang ngồi ăn thì chạy mưa kiểu gì luôn :v ...Xem thêm
![](/__get/trace/RestaurantViewer.gif?id=1003383)