Ghé qua Hà Nội du lịch 2 ngày thì mình tìm đồ ăn vặt ăn cho biết không khí. Quán nằm trên đường khá nhỏ và vì cuối tuần nên đường đông và kẹt xe nhiều. Mình thử cả 2 loại bánh tráng cuốn và bánh tráng trộn thì bánh tráng cuốn khá ngon, cuốn nhiều khô bò, trứng, còn bánh tráng trộn là 1 điểm trừ lớn vì phần bánh tráng quá dính cứng lại với nhau và chỉ đặt những thành phần khác lên trên phần bánh tráng chứ không trộn đều lại, khó ăn vì bánh dính lắm phải cắn và kéo chứ ko gắp bằng đũa được.
Giá đắt so với chỗ khác.Xem thêm
2+
Không
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -