-
2.2Thất vọngĐi ăn xong thấy thất vọng khủng khiếp nên dù chán vẫn cố ngoi lên viết để cho người khác còn tránh. Nhóm mình 7 người đi ăn trưa t6, lúc đến thì thấy nhà hàng đông kinh khủng rồi, gần như đã kín tất cả bàn. -Không gian: chật chội, bàn kê sát nhau nên đi lại khó khăn, bàn mình trong góc nên cần gì mà kêu nhân viên rất lâu mới được đáp ứng. - Món ăn: khoản này mới là thất vọng kinh khủng. Cả 1 tủ ghẹ đang bơi với bề bề nghêu sò các thứ trông thì bắt mắt, nhưng mình thấy như nhà hàng cố tình giãn cách thời gian phục vụ món ghẹ hấp. Bọn mình ăn 2 tiếng mà ko lấy được con ghẹ nào mặc dù thay nhau lượn qua quầy ghẹ suốt. Số lượng hấp mỗi lần quá ít, khách lại đông, có người lấy cả đống về cho bàn họ nên chả còn đến lượt mình. Đáng ra hết thì phải lên thêm nhưng thời gian lên món rất lâu và cuối cùng chúng mình bỏ qua món ghẹ. + Các món ăn khác cũng ko có gì đặc sắc. Bề bề ăn tạm được. Món nướng ướp bình thường. Cá hồi thái mỏng dính. Chắc ngon nhất là các món chè tráng miệng. Chán quá nên bỏ qua món lẩu ko ăn nữa. Quảng cáo là nhiều hải sản nhưng quanh đi quẩn lại thấy có sò nướng-hấp, ốc mít xào-hấp, bề bề chiên-hấp, hàu nướng. Ko thấy ốc hương, tôm như quảng cáo. Kết luận là ko bg quay lại đây nữa. ...Xem thêm

