-
8.0Ăn ngon màMình vốn bị dị ứng chả cua, nhưng cắn được một nửa miếng vàng vàng kia bác chủ quán mới bảo nó là chả cua, về nhà không đau bụng, không nổi mẩn, vậy là do mình đã khỏi dị ứng chả cua hay nó không phải là chả thật...? Anyway, rất là ngon nha. Chỉ tội cửa hàng ăn bình dân nên không ngồi lâu được, ăn xong là đi thôi. Cái móng giò hơi kì kì thì phải, hơi còi cọc. Nhưng mà thịt miếng khá đầy đủ. Hi hi Đường Trần Quốc Hoàn chỗ sau trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia chẳng được mấy quán thật sự thích và để lại ấn tượng lắm. Có cái quán này với HAT (HAT hơi xa). Còn lại toàn ăn cho no thôi. Bùn T.T ...Xem thêm