Đi ăn như đi hội
Lại một trưa hè nắng ấm, sau tan làm mấy anh chị em rủ nhau đi ăn theo lời giới thiệu của chị cùng công ty là mới thấy quán gần nhà, đi qua thấy người ta nướng chả thơm lắm.
Con đường vào ngõ quanh co một chút, bụng đói cồn cào mà tới nơi thấy người chi mà đông dữ?!!?
Quán đông đến nỗi cô chủ nướng chả, nem, lấy bún không kịp, khách vào tự lấy, lấy nhanh không hết phần, phải nói đi ăn mà khá mệt.
Sau một hồi đứng đợi, sắp bàn, sắp ghế thì nhóm mình ngồi đc vào trong quán ngồi, suất ăn của nhóm mình cũng là cuối cùng.
Chả thì đầy đặn, nước chả cũng khá vừa miệng, nhưng mà vì đông khách quá nên bọn mình không có rau, bún rất là nhiều, chả cũng khá đc. Nói chung món ăn thì ngon nhưng để được ăn thì hơi cực quá. Theo như lời cô bán hàng thì do có khách ngoài đặt suất nữa nên cô cũng hơi bận.
Nếu có dịp gần thì ghé chứ đi ăn như thế này cũng hơi phân vân. Ân tượng chút là tường của quán có những hình vẽ như những hình xăm, cũng hay hay.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -