-
7.2Bún chả dốc Hàng BúnHàng này em được mẹ dẫn đi ăn từ hồi cấp 1, khi đó bà già (bà già thật chứ em k có ý hỗn 😂) vẫn còn ngồi bán. Chả nướng que tre, thơm lừng lẫy, chỉ ngồi đợi nhìn nướng thôi đã thèm. Phụ việc cho bà là chị con gái, làm hơi bị chậm nên bị bà quát suốt, vừa ăn vừa nghe mắng sa sả, bà kĩ tính lắm :)) Nước mắm đông hay hè đều được hâm cho hơn âm ấm, rất vừa miệng. Rau sống cũng rất ngon lành, đầy đủ, cả rau muống chẻ và mấy cái giá rắc lên trên cùng. Bây giờ bà ko bán nữa mà chị con gái lớn bán thay (chị khác). Lâu lâu ra vẫn thấy bà nhưng nước mắm pha kém hẳn, chắc bà ko trực tiếp pha nữa. Rau sống cũng k còn ngon như xưa, chỉ được cái thịt vẫn như thế. Nhưng lâu lâu mình vẫn ra ăn, ngồi ở cái ngã tư rợp bóng cây mát mẻ ấy, nhìn người ta nướng chả, ngon có lẽ là do cảm nhận từ ngày xưa ☺️ Địa chỉ : ngã 4 hàng bún phạm hồng thái, đi dốc hàng bún xuống là phía bên trái - ngay cạnh hàng caramen 30k/ suất đc 3 gắp chả, hơi ít, nên gọi thêm 1 gắp ...Xem thêm