Nhân dịp một ngày nghỉ lễ cả nhà đi đến đây ăn sáng. Vì ngày nghỉ và buổi sáng mưa nên quán vắng và đậu xe ngay cửa quán. Quán hai mặt tiền rất dễ tìm vì ngay cạnh phủ Tây Hồ.
Gọi bánh bột lọc, bánh tôm, bún cá. Bánh bột lọc khá ngon, thịt đầy đặn. Bánh tôm thì như bao nhiêu năm về trước, vẫn thế, ai thích vẫn thích mà ai không thích thì mãi vẫn không thích được. Đơn giản chỉ là bột, một con tôm, rán lên, ăn với nước dùng được pha chế theo công thức riêng t hêm vài lát đu đủ xanh.
Bún ngon, hơi tiếc là để trong bát nhựa (bát phíp thì phải) chứ không phải bát sứ.Xem thêm
50,000đ +
Có thể
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -