-
7.2Cafe 88Quán này nằm giữa phố Nguyễn Văn Tố, gần phía đi ra Phùng Hưng hơn. Chả mấy khi vào quán kiểu này đâu, đi mệt nên quá nên nhảy vô uống nước tránh nóng thôi. Quán bé, kiểu quán cho các ông bà ra ngồi uống cafe đọc báo. Không gian có phần hơi tối, được cái cũng sạch sẽ. Menu chỉ có mấy món như trà, nước ép, cafe, … Giá chỉ tầm 20k - 40k cho một đồ uống thôi. Đắt nhất là nước ép 40k/ cốc. Chú chủ quán thân thiện, cởi mở và nhiệt tình. Mình gọi trà chanh uống ổn, mát mát chua chua giải nhiệt. ...Xem thêm
![](/__get/trace/RestaurantViewer.gif?id=968102)