-
6.8Fika Cafe - Lò ĐúcTừ hồi quán mới khai trương đã rầm rộ trên facebook r, cũng muốn thử nhưng phải đến đợt valentine vừa r mới có dịp đến đây. Nghe phong phanh thì ở đây có sân thượng với view rất đẹp nên cũng cố gắng bon chen, may sao kiếm được một bàn ngồi trên sân thượng luôn. - Về không gian của quán thì thật ra đối với mình, nó cũng không đẹp và chẳng có gì quá đặc sắc so với mình tưởng tượng trước khi đến đây. Quán với tông màu đen trắng chủ đạo. Tầng 1 không có gì đặc biệt, tầng 2 thì đẹp hơn xíu, có 2 phòng riêng nhưng theo mình thấy thì có vẻ hơi bí. Tầng 3 có vẻ ok nhất, view nhìn xuống mặt đường, còn có thêm mấy cây hoa đá với cây xương rồng xinh xinh ở chậu cây giữa sân nữa. Ơ nhưng mà trên này chỉ có ngồi tầm sáng sớm hoặc chiều muộn muộn thì còn đẹp. Đến tối thì trên này hơi tối, chỉ có mấy bóng đèn lờ mờ không lung linh cho lắm. - Đến phần đồ uống thì thật sự là mình thất vọng toàn tập ạ. Cũng định gọi đồ để còn chụp ảnh check in các kiểu các thứ các thứ mà ôi thôi khi nhân viên mang 2 cốc nước lên thì...Chán chẳng buồn chụp ảnh luôn ạ. Một quán cafe cũng được đầu tư kha khá mà sao lại dùng cốc nhựa bô nhếch thế này đc ạ? Hay do hôm đó đông khách nên hết cốc nhỉ?! - Đồ uống giá cũng cao khoảng từ 45-50k mà cả ngoại hình và chất lượng đều thấy k xứng ạ. Nhân viên phục vụ bình thường. Chắc chỉ đến đây một lần cho biết thôi ạ. ...Xem thêm

